Tôi hỏi chị Ngọc, công nhân may, thuê trọ ở Hóc Môn (TP HCM), nghĩ gì khi lương tối thiểu dự kiến tăng 6%. Chị trả lời “không đủ bù tiền xăng”.
Là một trong số ít công dân TP HCM không bị ảnh hưởng thu nhập đợt dịch bệnh vừa qua, tôi hiểu rằng sự may mắn của mình có thể không kéo dài mãi.
Cách đây vài năm, khi được mời về làm việc tại một cơ quan Nhà nước, tôi được “chốt” bậc lương 2,34 - bậc lương tối thiểu dành cho lao động trình độ Đại học.
Trong khi cơ quan đại diện người lao động đề nghị tăng lương tối thiểu vùng 8% thì Phòng Thương mại và Công nghiệp chỉ đề xuất tăng 2%.
Mức lương tối thiểu vùng trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng mỗi tháng, tùy khu vực.
Bộ Lao động cho rằng tăng lương tối thiểu để đảm bảo tiền lương có giá trị thực tế, nâng dần mức sống tối thiểu của người lao động.
Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia, Việt Nam đang có tỷ lệ tăng lương tối thiểu cao hơn năng suất lao động.
Tuần trước, giữa những bộn bề của Brexit, ở London xẩy ra một cuộc biểu tình nhỏ. 30 lao công phản đối việc thu nhập không tăng lên với mức lương tối thiểu, khi giới chủ ma mãnh cắt giờ làm để giữ mức chi trả như cũ.