Tôi chưa từng dám nghĩ tới yêu đương vì bản thân còn không xong, làm gì có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Mỗi tối, sau khi đi làm về, tranh thủ ăn sớm, tôi chạy thêm vài cuốc xe đến 23h mới về nhà.
Công việc áp lực, vất vả, hơn nữa gia đình không tôn trọng khi mức lương của tôi thấp so với những người làm công việc phổ thông khác.
'Tôi tưởng bạn đến cơ quan chỉ ngồi đợi hết giờ rồi về', người bạn làm giáo viên thắc mắc khi thấy tôi bám trụ công chức 19 năm.
Tôi sợ sau này khi phỏng vấn công ty khác sẽ bị ép lương.
Thưởng Tết ba triệu đồng dù vượt chỉ tiêu sau bốn tháng làm việc, tôi vẫn tự nhủ '10 năm đầu sự nghiệp, tiền không phải ưu tiên hàng đầu'.
Ở tuổi 40, tôi đang cố gắng đi làm hàng ngày trong khi mức lương như sinh viên đi làm,
Tại sao đàn ông luôn phải là trụ cột kinh tế gia đình? Tại sao giá trị của nam giới lại bị đo đếm bằng số tiền họ kiếm được?
Nếu trách người trẻ nhảy việc nhiều thì cũng phải đặt câu hỏi ngược lại rằng nhà tuyển dụng đã làm gì để nhân viên muốn gắn bó lâu dài?
Tôi mới ra trường được một năm, lương tháng tám triệu đồng; trừ tiền thuê nhà, ăn uống..., tằn tiện lắm mỗi tháng tôi để ra được ba triệu đồng.
Tôi đi làm lương tháng 8,5 triệu đồng mà vẫn để dành được 4-5 triệu, trong khi nhiều bạn trẻ than thở lương 10 triệu đồng không đủ sống.
45% doanh nghiệp được khảo sát chỉ sẵn sàng trả mức lương 5-10 triệu đồng, tức dưới mức chi tiêu tối thiểu của người lao động ở thành phố.
Làm content marketing cho một công ty ở Hà Nội, sau khi trừ chi phí bảo hiểm, cộng thêm phụ cấp, tôi nhận về hơn 10 triệu đồng một chút.
Sau 22 năm trông trẻ, cô Nhung nhận thu nhập hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, phải làm công nhân thời vụ mới đủ sống.
Trong một lần trò chuyện với đồng nghiệp, tôi buột miệng: Xin chúc thầy cô sống được bằng nghề và hạnh phúc với nghề.
Giá các dịch vụ và khoản phí đều tăng, trong khi tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa tăng khiến cử tri lo lắng.
70% công việc tại bệnh viện do điều dưỡng thực hiện nhưng thu nhập chỉ 7-8 triệu đồng một tháng, nhiều người nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự khó khăn.
Tôi là người mẹ 29 tuổi, con gái nhỏ chín tháng tuổi, đang băn khoăn nhiều về công việc, mong được các bạn chia sẻ.
Bạn quá an phận, ngại thay đổi, không dám bước ra khỏi vùng an toàn để cạnh tranh cơ hội, vậy lương thấp là do bạn hay do môn Toán?
Lương nghiên cứu sinh của tôi khoảng ba triệu đồng mỗi tháng do giáo viên chi trả, ngoài ra tôi dạy thêm, tổng thu nhập tháng khoảng bảy triệu đồng.