Bị yêu cầu đổ rác, dọn vệ sinh phòng làm việc, mấy nhân viên trẻ chỗ tôi tỏ thái độ, nhất định không làm, chê công ty thiếu chuyên nghiệp.
Tôi biết mình phải làm việc góp ích cho xã hội nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì đã quen ỷ lại và lười nhác quá lâu.
Tôi quá xấu và lùn, không giỏi giao tiếp và đặc biệt hơi bị lười, vì thế học lực chỉ ở mức trung bình.
Khi nóng giận anh sẵn sàng mạt sát tôi dù tôi lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng. Anh lại lười lao động, khuyên đi làm thêm mà anh không chịu, chỉ ngủ và chơi game.
Với anh giấc ngủ quan trọng nhất, anh ngủ rất nhiều. Bình thường tôi có thể trêu anh, nhưng khi ngủ tôi mà làm phiền là anh đùng đùng nổi giận.
Tôi chú ý đến lời ăn tiếng nói, thái độ, quan tâm động viên, vẫn nhờ anh chỉ cho cái này cái kia, mặc dù tôi cũng biết về những việc ấy. Tôi rất hay cười và động viên chồng bằng những câu châm ngôn hài hước.
> Muốn thoát khỏi người chồng vô tích sự