Ngày 8/10, người dân sống hai bên cầu Phước Thành, giáp ranh giữa Đà Lạt và thị trấn LangBiang huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, đều phải tất bật dọn dẹp nhà cửa, nước lũ tràn vào nhà cao đến ngang thành cửa sổ, phá hỏng nhiều vật dụng, tiện nghi sinh hoạt.
"Trời mưa nên hầu như gia đình nào cũng có người ở nhà, nhưng nước lũ dâng rất nhanh không nhà nào kịp trở tay", anh Hòa một người dân sống gần cầu kể.
![]() |
Người dân phải đưa tủ lạnh đi sửa vì bị nước bùn tràn vào kẹt cứng. Ảnh: Quốc Dũng |
Tủ lạnh, máy giặt và giường tủ của người dân sống gần cầu đều bị ngập bùn đất. Nhà ông Hải sống bên kia cầu thuộc huyện Lạc Dương sập luôn bức tường bao quanh lô đất để ngăn nước.
Ngoài việc bị nước tràn vào nhà, nhiều nhà vườn phát hoảng vì toàn bộ rau màu bị ngập lụt đến mất trắng. Ông Nguyễn Viết ở tổ 51 Phước Thành cho biết, nhà ông và 8 hộ xung quanh vừa bán bắp sú, cải thảo nguyên đám cho các nhà buôn tổng cộng số tiền là 1,5 tỷ đồng, chưa kịp thu hoạch thì lũ ngập mất sạch.
Theo người dân ở đây thiệt hại do mưa lũ rất nặng nề, nhiều đám hành tây mới xuống giống đã bị bùn đất lấp, chi phí đầu tư ban đầu cho một sào hành tây đã trên chục triệu đồng…
![]() |
Máy nổ dùng tưới rau nặng gần 200 kg cũng bị cuốn trôi. Ảnh: Quốc Dũng |
Ông Nguyễn Triều, Phó chủ tịch huyện Lạc Dương cho biết thông thường lượng mưa từ 60 đến 70 mm là khu vực hai bên cầu Phước Thành đã xảy ra hiện tượng ngập lụt. Lượng mưa chiều 7/10 ở khu vực này lên đến 100 mm.
Chưa có số liệu cuối cùng về thiệt hại hoa màu, nhưng ước tính sơ bộ diện tích rau màu ở khu vực giáp ranh giữa huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt là không dưới 20 ha.
Quốc Dũng