Các nhà hảo tâm quyên góp hơn 400.000 USD giúp 13 đứa trẻ Mỹ bị cha mẹ giam cầm và bạo hành nhiều năm có cuộc sống mới tốt hơn.
Theo người thân, vợ chồng Turpin từng hy vọng kiếm được bộn tiền nhờ việc xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế cùng 13 con.
Theo chuyên gia tâm lý, hành động tra tấn con của vợ chồng Turpin có thể xuất phát từ khoái cảm thích gây đau đớn cho người khác.
Thiếu ăn, tắm một năm một lần, bị đánh đập và xiềng xích, 13 đứa trẻ ở Mỹ chịu đựng cuộc sống kinh khủng suốt hàng chục năm.
Cơ quan điều tra hé lộ người con 29 tuổi nặng chỉ 37 kg và 13 đứa con lên kế hoạch chạy trốn bố mẹ từ hơn hai năm trước.
David và Louise Turpin hành hạ, giam cầm và bỏ đói 13 con trong nhiều năm tại một ngôi nhà tối tăm, bốc mùi ở bang California, Mỹ.
Cặp vợ chồng Mỹ giam cầm 13 con tra tấn các nạn nhân theo đợt, mỗi đợt kéo dài vài tuần cho đến vài tháng mới kết thúc.
Vợ chồng Turpin được chính quyền bang cấp phép mở trường tư tại nhà trong đó học sinh chính là những đứa con bị họ ngược đãi trong nhiều năm.
Hàng xóm cũ ở bang Texas miêu tả ngôi nhà mà cặp vợ chồng xiềng xích 13 con từng ở nhem nhuốc và đầy rác.
Người chủ hôn cho vợ chồng Turpin tại nhà thờ cho biết 13 đứa con trong gia đình này cư xử đúng mực và hòa thuận với nhau.
Hàng xóm kể khi cảnh sát tới bắt giữ cặp vợ chồng xiềng xích 13 con trong nhà, bà mẹ "không ngừng cười khẩy và nhổ nước bọt hai lần".
Cặp vợ chồng Mỹ cầm tù 13 con từng ít nhất ba lần đến Las Vegas để kết hôn lại với sự chứng kiến của các con.
Cặp vợ chồng Mỹ giam cầm và bỏ đói 13 con tỏ ra "bối rối", không hiểu tại sao cảnh sát ập vào nhà bắt mình.
Cặp vợ chồng Mỹ xiềng xích và bỏ đói 13 người con là những con chiên ngoan đạo và tin rằng Chúa trời muốn họ sinh nhiều con.