Ghen là một từ không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng anh có biết rằng từ tin tưởng cũng là một từ song hành với từ ghen không? Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng ghen là giúp cho từ tin tưởng không quá tuyệt đối. Ghen “over” như anh thì nó đã trở thành giám sát và quản lý mất rồi. (Hanh Le)
Đọc những dòng tâm sự của anh Long tôi có thể hiểu và thông cảm cho sự ghen tuông của anh, cũng chỉ vì anh quá yêu bạn gái của mình. Tôi là người con gái có cùng cảnh ngộ với bạn gái của anh, qua những gì anh nói tôi lại thấy bản sao của bạn trai mình trong đó.
Tôi cũng từng yêu nên phần nào có thể hiểu anh. Ghen ở mức độ nào đó thôi thì đối tác sẽ rất sung sướng khi cảm thấy được tình cảm của người yêu với mình. Nó như một thứ gia vị, vừa phải thì đậm đà, dễ thưởng thức, chứ đậm quá và trong thời gian lâu quá thì thật không chịu nổi. (Nguyen Thu Thuy)
Hãy dành 10 phút trong ngày để nghĩ về bạn gái mình, nhưng là cách để hai bạn mãi mãi hạnh phúc, chứ không phải là tưởng tượng về bạn gái đang làm gì, đi với ai, là nam hay nữ. Như vậy sẽ tạo cho bạn cảm giác "ảo" làm cho bạn mất an toàn, thậm chí còn nghĩ ra những điều tồi tệ hơn.
Tôi không thích bạn gái tôi bắt tay (hay đại loại như thế) với bất cứ người đàn ông nào, dù là xã giao. Tôi không muốn nàng hí hoáy nhắn tin với người đàn ông nào, không muốn bất cứ người đàn ông nào tán tỉnh nàng. Việc ghen tuông như thế của tôi cũng nhiều phen làm nàng buồn, tôi thì như bị lửa đốt. (Long)