Thứ ba, 23/4/2024

Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Hối tiếc vì đã thành thật với chồng

Tôi đã nói với chồng về những người thường ve vãn tôi, chỉ mong sự cảm thông, lời chia sẻ và bao bọc an toàn. Nhưng tôi đã nhầm các bạn ạ. Đã mười mấy năm trôi qua, mỗi khi có chuyện là anh lại lôi chuyện đó ra đay nghiến tôi thậm tệ. Giờ tôi không chịu nổi, chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. (Thanh)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Mừng vì chị Hà đã tìm ra lối thoát

Chị đã biết nhận lỗi, biết chấp nhận hy sinh để người thân có được hạnh phúc và hơn thế nữa chị vẫn còn rất yêu chồng thương con. Tôi rất khâm phục chị vì đã biết vượt qua "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" và "đứng dậy sau khi ngã", đó là phẩm chất tốt đẹp nhất của con người.
>
Hà quyết định không nói với chồng về cuộc tình tội lỗi

Hà quyết định không nói với chồng về cuộc tình tội lỗi

Tôi chấp nhận một mình mang gánh nặng tinh thần đó còn hơn trút lên những người thân yêu của tôi. Tôi nghĩ đó cũng là cái giá phải chịu cho những sai lầm của mình. Không có lý do gì tôi lại bắt những người thân yêu của mình phải chịu khổ vì những lỗi lầm do tôi gây ra. (Hà)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Con cái mới là người thiệt thòi nhất sau cuộc tình tội lỗi

Sau này lớn lên con bạn sẽ nhìn mọi thứ dưới ánh mắt không phải màu xanh, mà đa phần là có tâm lý trầm cảm, không thể có quan hệ tốt với bạn bè cùng trang lứa. Bởi trong lòng em đã trĩu nặng những mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Rồi cả đến khi lập gia đình, con bạn sẽ gặp nhiều trắc trở.
>
Trả giá đắt vì mê trai trẻ

Hà nên tự hối lỗi

Có người khuyên là nên thú nhận với chồng, để tránh bị lương tâm dằn vặt, và xin chồng tha thứ. Nghe quá là viển vông. Không muốn lương tâm bị dằn vặt thì tự mà hối lỗi, mà bù đắp bằng mọi thứ cho chồng cho con, và đừng có léng phéng với em hàng xóm... đầy hấp dẫn kia nữa. (Tuan Nguyen)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Muốn sửa sai, Hà phải thú nhận tất cả với chồng

Nói thật toàn bộ sự việc với chồng em. Việc này có thể có hai kết quả. Một, chồng em sẽ sốc cực độ nếu anh ấy là người chung thủy. Nếu điều này là đúng, em nên sẵn sàng đương đầu với hậu quả. Hai, chồng em có thể bỏ qua nếu anh ta cũng là người ngoại tình hoặc là người không bình thường.
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Trả giá đắt vì mê trai trẻ

Sau hơn 5 năm chung sống, mọi màu hồng tan biến và sự lãng mạn trong tình yêu cũng không còn như xưa. Đúng lúc ấy, tôi đã chao đảo bởi tình cảm với một người ít tuổi hơn tôi, chưa có gia đình và thậm chí chưa từng yêu ai. Tôi lao vào cuộc tình bí mật này như con thiêu thân, sẵn sàng đến với anh ta bất cứ lúc nào. Rồi tôi có thai.
>
Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Chồng sẽ khó tha thứ nếu cặp bồ với kẻ thấp kém

Nếu như em thì em có thể tha thứ cho vợ (đính chính là em chưa có vợ) nếu như vợ em có quan hệ bất chính với người mà hơn em (tuổi, hình thức, độ galăng, tiền). Nếu như thế em sẽ nghĩ mình còn nhiều điều còn thiếu, còn yếu kém. Để vợ như thế cũng là trách nhiệm một phần của mình.
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Chị Hà phải thú nhận với chồng

Em thấy chị cần thành thật thú nhận với anh ấy, dù anh có đau lòng hay giày vò chị bao nhiêu đi nữa thì xét cho cùng đó cũng là cái giá chị phải chấp nhận. Sự ăn năn của chị, tình nghĩa vợ chồng và đứa con thơ sẽ̉ giúp anh ấy nghĩ lại. (Vu Tien Thanh)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Vợ tôi tâm sự về những kẻ đang ve vãn cô ấy

Thú thực với chị tôi cũng là người đã có vợ, con và tôi cũng phải thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà như chồng chị và vợ tôi cũng từng bị bạn bè, hàng xóm ve vãn. Nhưng rất may là những việc đó vợ tôi luôn tâm sự với tôi để cùng tìm cách giải thoát. (Hai)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Chỉ đối diện với sự thật, Hà mới được thanh thản

Lời thú tội nửa vời chỉ làm sự việc trầm trọng hơn mà thôi. Đừng nói bóng gió, hãy đối diện với sự thật. Tôi tin rằng dù có thể bị sốc, nhưng nếu tình cảm của chị là chân thành thì với một người yêu thương vợ con, anh ấy cũng sẽ hiểu… (Nguyen Trong Thanh)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Xa người yêu, em đã ngã vào vòng tay người khác

Em biết mình đang sai nhưng thực sự em đã không dứt ra được. Rồi một ngày em chợt nhận ra khi ở bên người con trai đó em lại nhớ người yêu, thực sự người quan trọng nhất đối với em là người yêu. Em đi đến với người con trai khác chẳng qua vì thấy cô đơn và trống trải mà thôi.
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Hà hãy tự tha thứ cho mình vì những phút xao lòng

Vấn đề chính không phải là chị Hà quá khắt khe với bản thân khi mắc phải sai lầm, mà là phòng ngừa để đừng phạm phải nó, hay khi phạm phải thì phải thực sự sửa đổi từ tận đáy lòng. Phụ nữ chúng ta không ai muốn vì một chút phiêu lưu mà đánh đổi cả một gia đình.
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Xin đừng phán xét Hà

Tuổi 29 của Hà chưa hẳn đã là lớn, cũng không phải là nhỏ, cái tuổi mà ranh giới giữa đúng và sai, giữa lý trí và bản năng rất mong manh. Ranh giới đã mong manh lại đặt vào hoàn cảnh rất dễ xé toang cái mong manh đó thì người nào giữ được mình là rất đáng quý. Ngược lại thì hãy tha thứ cho họ. (Ly Ngoc Bien)
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?

Con gái rất dễ gục ngã trước cám dỗ

Em rất cảm thông với chị khi chị thiếu thốn tình cảm của người đàn ông, nhất là chồng mình, không được chồng quan tâm chăm sóc, lo lắng cho chị đúng không? Trong lúc đó thì gã hàng xóm lại có thời gian tiếp cận chị, quan tâm chị bằng những lời yêu thương, ngọt ngào, ai mà không xiêu lòng.
>
Có nên thú nhận cuộc tình tội lỗi với chồng?/ Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?