Cả quan khách lẫn phụ huynh đều bật cười khi chú rể run rồi phát biểu nhầm lẫn.
Trong lúc làm lễ, chú rể vừa run, vừa ngại đã không nói đúng ý mà mình muốn diễn tả khiến quan khách cười ồ.
Tôi 30 tuổi, bạn gái 26 tuổi, yêu nhau được một năm, tôi ở cùng với gia đình em tám tháng rồi.
Chín năm trước chúng tôi gặp nhau, hẹn hò ở tuổi đôi mươi, anh qua đón tôi với chiếc xe cũ, tôi vô tư nói thích xe khác hiệu đó.
Theo thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen, khi lỡ nói ra điều không nên nói một cách vô ý, bạn có thể sử dụng cụm từ "a slip of the tongue".
Thay vì nói "phải tuyên vô tội", thẩm phán lại hướng dẫn bồi thẩm đoàn "phải tuyên có tội" nhưng 16 năm sau điều này mới bị phát hiện.
Tôi chọn cách giữ im lặng, không nhắn tin thêm vì càng nhắn càng đẩy mọi việc đi xa.
Chồng đưa vợ đi siêu âm. Lúc người chồng cầm tấm ảnh lên xem, bác sĩ đột nhiên bảo:
Người dẫn chương trình của kênh Channel 7 lỡ lời gọi kình ngư số một Trung Quốc Sun Yang là một trong những kẻ gian lận.
Carlos Dunga vừa phạm sai lầm khi so sánh bản thân với những người da màu nhập cư tại Brazil.
Ông Bill Clinton, cựu tổng thống thứ 42 của Mỹ, được cho là vô tình tiết lộ giới tính của cháu ngoại sắp chào đời trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 24/9.
Hai anh bạn hẹn nhau ở quán bia. Một anh trách: "Sao tuần trước hẹn mà không đến?".
> Đánh thức bằng chữ/ Đóng phạt cả năm/ Dọa cảnh sát/
Nếu ở phương Tây, các sao hay thí sinh tham dự các cuộc thi có phát ngôn sốc nhưng với tài năng thực sự, họ vẫn có một lượng fan trung thành hùng hậu, thì ở Việt Nam, một khi "lỡ lời" sẽ phải gánh hậu quả khôn lường.