![]() |
Reina thành người hùng của Liverpool, khi hóa giải được hai quả penalty của Chelsea ở loạt sút luân lưu. Ảnh: Reuters. |
Đã khá lâu rồi, tối qua, Mourinho mới lại khoác áo dạ dài. Nhưng, không được như khi Porto mà ông dẫn dắt giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League năm 2004, hay khi Chelsea cầm chân Barca 2-2 tại Nou Camp để rộng đường tiến qua vòng bảng của giải năm nay, lần này, chiếc áo của Mourinho không được tung bay trong sự hứng khởi của chủ nhân nó. Kết thúc trận bán kết lượt về tối qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bần thần và lặng lẽ tiến vào sân, bắt tay động viên các học trò mà trong lòng hẳn không khỏi xót xa. "The Blues" của ông vậy là đã phải chia tay với đấu trường mà họ đặt nhiều kỳ vọng nhất, năm nay. Và phía trước, nỗi buồn có thể vẫn chưa chịu dừng với đại gia thành London.
Bán kết lượt về |
Ngày 2/5 Liverpool - Chelsea 1-0 (Agger 22') *Hai lượt: 1-1. Liverpool vào chung kết với chiến thắng 4-1 sau loạt penalty 1h45, ngày 3/5 (giờ Hà Nội) Milan - MU (lượt đi 2-3) |
Còn ở thái cực ngược lại, Benitez, các cầu thủ Liverpool và phần đông khán giả trên sân Anfield ngập tràn trong hạnh phúc tột cùng. Đội bóng thành phố cảng nước Anh đang đứng trước cơ hội rất lớn để có được chức vô địch Champions League thứ hai, chỉ trong vòng 3 năm. Với những gì thể hiện tối qua, đó không phải là giấc mơ xa vời với họ. Có những bất lợi nhất định khi để Chelsea thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng "Lữ đoàn đỏ" vẫn kịp lập lại thế cờ ngang bằng với bàn thắng duy nhất của Agger, sau 90 phút đá chính thức ở trận lượt về. Họ lẽ ra đã có thể giải quyết trận đấu ở hai hiệp phụ, nếu pha làm bàn của Kuyt không bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị khá nhạy cảm. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo người Hà Lan cũng chẳng phải buồn lâu. Chính anh sau đó là người khép lại loạt 4 quả đá luân lưu đều thành công của đội nhà. Trong khi đó, Chelsea chỉ kịp thực hiện 3 lượt. Bởi trước đó, chỉ duy nhất Lampard là người thực hiện thành công, còn cả Roben lẫn Geremi đều thành tội đồ khi sút 11 m khá dễ dàng, để thủ thành Reina của Liverpool đẩy được. Thất bại 1-4 sau loạt đá từ chấm phạt đền, Chelsea của Mourinho một lần nữa lại lỡ hẹn với đỉnh cao Champions League.
Liverpool sớm vượt qua thế cờ yếu
Ở trận đấu trên sân Stamford Bridge tuần trước, Chelsea giành chiến thắng 1-0, nhờ pha làm bàn của Joe Cole. Cửa vào chung kết của "The Blues" do đó nghiêng về thày trò Mourinho. Nhưng, việc phải trải quân trên nhiều mặt trận đã khiến Chelsea không thể có toàn bộ lực lượng mạnh nhất cho trận lượt về tối qua. Ba cầu thủ quan trọng ở cả ba tuyến của họ, lần lượt từ dưới lên là Carvalho, Ballack và Sheva dính chấn thương, khiến Mourinho phải xuất binh với hai xáo trộn so với lượt đi. Tiền vệ Essien hết án treo giò nhưng phải lui về trám chỗ Carvalho, đá cặp trung vệ cùng Terry. Trong khi đó, trên tuyến đầu, Kalou thế chỗ Sheva, hợp cùng Drogba và Joe Cole làm thành 3 mũi công trong sơ đồ 4-3-3.
![]() |
Mourinho và nỗi buồn sau khi vỡ mộng bá vương. Ảnh: Reuters. |
Trái với đội khách, Liverpool tối qua vào trận với đội hình vẹn tròn và thể lực vô cùng sung mãn. So với trận lượt đi không thành công, Benitez đã có ba điều chỉnh. Peter Crouch đá chính thay Bellamy, hợp cùng Dirk Kuyt thành cặp đôi trên hàng công. Pennant thế chỗ Alonso ở hàng tiền vệ, trong khi Finnan thay Arbeloa ở tuyến phòng ngự. Trận này, Alonso và Sissoko ngồi dự bị. Đá thay bộ đôi này ở trung tâm hàng tiền vệ là Gerrard và Mascherano. Điều chỉnh này cho thấy, Benitez muốn sử dụng lối chơi bóng dài, dãn biên sở trường để uy hiếp đối phương từ nhiều hướng đánh. Đấu pháp này nhanh chóng giúp họ nắm thế chủ động, dù trên thực tế những phút đầu, thế trận là ngang bằng và sóng gió mà hai đội tạo được về khung thành của nhau là không đáng kể.
Với sự chuẩn bị kỹ càng hơn - đến từng pha đá phạt - Liverpool đã không mất quá nhiều thời gian để có được điều họ cần là bàn mở tỷ số. Phút 22, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Thủ quân Gerrard khôn ngoan không câu bổng như mọi khi, mà chuyền sệt ngang mặt khu cấm địa đội khách để Agger mạnh mẽ sút nối cực nhanh vào góc gần, làm bó tay thủ thành Petr Cech. Thế trận sau bàn mở tỷ số của Liverpool tiếp tục được duy trì ở mức cân bằng, và khá nhạt. Sự sôi động chỉ diễn ra chủ yếu ở giữa sân, được ghi dấu bởi các pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Chủ nhà trong quãng thời gian này vẫn duy trì được sự chủ động, trong khi Chelsea tiếp tục gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phải đến phút 32, đội bóng áo xanh mới có pha hãm thãnh đáng kể đầu tiên, khi Drogba thoát xuống dứt điểm cực mạnh nhưng bị thủ thành Reina chặn lại.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Đáng chú ý nhất chính là việc mỗi bên đều tìm được cho mình những cơ hội để sớm giải quyết trận đấu. Đầu tiên phải kể đến là những pha áp sát của Liverpool. Phút 55, từ đường chuyền bên cánh phải của Pennant, Crouch bật cao đánh đầu nhưng Petr Cech kịp dùng chân chặn lại ở góc gần. Chỉ ba phút sau, cơ hội được đặt vào đầu Kuyt. Cú dứt điểm của tiền đạo tuyển Hà Lan lần này đã thoát khỏi sự truy cản của thủ môn đối phương nhưng lại bị xà ngang từ chối. Về phần đội khách, sau nửa đầu hiệp hai chịu lép vế và nhiều lần hút chết, Chelsea kịp xốc lại đội hình để có những phút còn lại thi đấu hiệu quả. Và lẽ ra họ đã có được bàn quân bình tỷ số 1-1. Nếu pha nhập thành của Drogba phút 75 không ở tốc độ quá cao, hẳn là tiền đạo người Bò Biển Ngà đã có thể đệm bóng dễ dàng ở cự ly chừng 2m sau cú căng ngang của Ashley Cole. Vẫn là Drogba có cơ hội ở cuối trận, nhưng lần này ngôi sao áo xanh lại không thắng được người hùng của Liverpool - thủ thành Reina.
Chiến thắng xứng đáng của Liverpool trên chấm 11 m
![]() |
Kuyt ấn định chiến thắng 4-1 trên chấm đá phạt đền cho đội nhà. Ảnh: Reuters. |
Tỷ số 1-0 sau hai hiệp chính lượt về (và là 1-1 sau hai lượt) khiến hai đội phải bước vào các hiệp phụ. Đó là quãng thời gian đội bóng áo đỏ tiếp tục duy trì được sự chủ động và có được nhiều hơn những cơ hội. Đáng kể nhất là các tình huống áp sát của Kuyt ở hiệp phụ đầu tiên. Sau khi bỏ lỡ cơ hội trong một pha đối mặt với thủ thành Petr Cech, ít phút sau, tiền đạo của sân Anfield đã đưa được bóng vào lưới đội khách, khi băng vào sút bồi trong thế đối diện Petr Cech. Tuy nhiên, bàn thắng của Kuyt đã không được công nhận, do trọng tài bắt lỗi việt vị trong một tình huống khá nhạy cảm.
Những cầu thủ tham gia đá 11 m | |
Liverpool | Chelsea |
Zenden | Roben (hỏng) |
Alonso | Lampard |
Gerrard | Geremi (hỏng) |
Kuyt | (không cần đá tiếp) |
Không thể giải quyết trận đấu sau 120 phút giao chiến, hai đội buộc phải đưa nhau đến chấm 11m. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng bản lĩnh của một chuyên gia đấu Cup, các ngôi sao của đội vô địch Champions League 2005 mà lần lượt là Zenden, Alonso, Gerrard và Kuyt đều thực hiện thành công nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, trước sức ép quá lớn từ các khán đài rực màu đỏ, "The Blues" không thể hiện được bản lĩnh. Roben để thủ thành Reina hóa giải ngay từ quả đá đầu tiên trong loạt sút của đội nhà. Lampard khơi dậy hy vọng cho "màu xanh", nhưng ở lượt đá thứ ba Geremi đã phá tan tất cả, khi lại để Reina đẩy bóng ra.
Thắng 4-1, Liverpool hùng dũng tiến vào chung kết. Đối thủ của họ sẽ được xác định tối nay, trong cặp Milan - MU (lượt đi, đại diện của bóng đá Anh thắng 3-2 trên sân nhà).
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise, Pennant (Alonso, 78'), Gerrard, Mascherano (Fowler, 118'), Zenden, Kuyt, Crouch (Bellamy, 106').
Dự bị không được sử dụng: Padelli, Arbeloa, Hyypia, Gonzalez. Bàn thắng: Agger 22'.
Chelsea: Cech, Ferreira, Essien, Terry, Ashley Cole, Mikel, Makelele (Geremi, 118'), Lampard, Joe Cole (Robben, 98'), Drogba, Kalou (Wright-Phillips, 107').
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Boulahrouz, Bridge, Diarra.
Hà Uyên