From: tan phong
Sent: Saturday, March 08, 2008 5:24 PM
Subject: Linh phai that tinh tao
Bạn phải thật sự tỉnh tỉnh táo Linh à, vì quyết định cho hạnh phúc của mình là bạn đó. Mình cũng xin có một chút góp ý với bạn, mong rằng sẽ giúp được gì đó.
Có một câu hỏi thế này: Khi bạn chọn người mới, và rồi một thời gian sau lại có một người bạn cũ nào đó đến thổ lộ rằng từng yêu bạn. Lúc ấy bạn sẽ giải quyết thế nào, chọn anh ta và bỏ người yêu à?
Mình hỏi vậy là muốn Linh xác định lại có hay không tình yêu của bạn và An, hay dó chỉ là sự cảm kích, sự rung động nhất thời hoặc cảm giác mới lạ khi tình yêu của bạn với người củ đã quá lâu khiến nhàm chán. Để rồi đánh mất đi hạnh phúc đích thực của mình.
Không chối cãi được tình yêu của bạn với người cũ nếu không làm sao nó kéo dài gần 5 năm chứ. Thật ra người yêu cũ của Linh là rất yếu đuối, nhưng tình yêu của anh ấy là rất mãnh liệt. Bạn có thể tìm cho mình rất nhiều người yêu, nhưng có mấy ai vì bạn mà chối bỏ cuộc sống của mình chứ. Người mới có được như vây không?
Có thể người yêu cũ của Linh so sánh nhiều mặt là không bằng An, nhưng tình yêu không đong đếm như vậy. Có thể là nhàm chán, nhưng ta vẫn có thể làm mới lại tình yêu được mà. Hãy cảm nhận chính xác tình yêu của mình Linh nhé.
Nếu Linh và An có tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực thì còn gì bằng. Đừng quay lại với người cũ chỉ vì cảm giác tội lỗi. Bạn sẽ không hạnh phúc trọn vẹn đâu. Nếu quay lại thì phải bằng chính tình yêu của mình.
Chúc Linh có lựa chọn sáng suốt cho hạnh phúc của mình.