Khi tiếng tích tắc đồng hồ chạm vào màn đêm một ngày đông Hà Nội, mình mơ hồ tự hỏi liệu có cánh cửa tình yêu nào đang khẽ mở đợi mình? Liệu có một người đàn ông trong đời đang bước dần về phía mình? Mình hy vọng là có, có ở đâu đó, để với niềm tin ấy, giờ mình ngồi gõ những dòng chữ này.
Mình - một người phụ nữ tính theo ngày sinh là bước vào tuổi 39, được sinh ra vào một ngày đông giá lạnh, dưới chòm sao Ma Kết trị vì bởi sao Thổ. Mình sinh ra và sống 18 năm đầu đời ở một con phố nơi 36 phố phường, giờ sống ở quận Tây Hồ.
Mình thuộc típ người trầm lắng, ít nói. Khi tuổi trẻ, bạn bè trải qua những cuộc tình thì mình lại khá khó khăn trong giao tiếp với mọi người xung quanh và còn rối bời với những câu hỏi về chính bản thân. Khi tìm được nơi trú ngụ trong âm nhạc và thơ ca, mình dường như mới tỉnh giấc nhìn ra xung quanh và tìm kiếm một nửa cho mình, nhưng cuộc hành trình đó chưa có bến đỗ.
Mình làm công việc tự do, đa phần tiếp xúc với trẻ nhỏ, yêu thiên nhiên và bọn nhỏ. Mình dạy đàn và thêu thùa cho các con.
Ở độ tuổi này, mình mong chờ tìm được người đàn ông độc thân, vững vàng để làm chỗ dựa, tử tế trong cuộc sống, cùng tần số để có thể cảm nhận ấm áp khi ở bên nhau. Mình không e ngại những ai đã đi qua một lần đò và hiện có con cái, miễn là sự đổ vỡ không xuất phát từ những lý do liên quan tới nhân cách, đạo đức. Mình biết ở lứa tuổi của mình, việc sinh nở không còn dễ dàng, dù mình vẫn mong muốn một lần được làm mẹ. Đến với ai đó chưa kết hôn lần nào, nỗi lo về con cái sẽ nhiều hơn và nhỡ đâu mình không thể thì sẽ ảnh hưởng đến họ.
Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc những lời tâm sự của mình trong tháng cuối năm này, rất mong trong đó có anh. Tặng mọi người một bài thơ mình viết hồi trong năm. Có lẽ nó phù hợp với những ngày cuối năm khi mà chúng ta luôn muốn hướng về gia đình, bận rộn để hoàn thành công việc, gói ghém lại một năm thật khó khăn để có thể trở về. Chúc mọi người ấm áp, an lành.
"Rồi có những ngày...chạm tay vào góc nào cũng thấy nhớ.Nhớ dáng mẹ gầy, lom khom nơi góc bếp,nhớ mùi canh cua, miếng cà giòn tan,nhớ bữa cơm chiều, mùa đông se lạnh,tiếng chổi tre, loẹt quẹt sân vườn,màu áo nâu, đôi ba mảnh vá.Rồi có những ngày,chạm tay vào góc nào cũng thấy nhớ.Nhớ dáng cha ngồi, chõng tre thuốc lào,nhớ mái tóc bạc, lưng còng bên hiên nhà,nén hương sớm, ấm trà ai phavà tiếng ho lụ khụ buốt tim ngoan.Rồi ngày cuối nămnhớ dáng mẹ, bóng cha, bánh chưng, dưa hành...mùi hương trầm vấn vương đêm giao thừa...Và những chiều...đường dài quanh co... chẳng lối về,mải miết nơi nao đường về không lối...Còn mẹ, còn cha... tức còn chốn để về..."Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ