Mọi người thường bảo, nếu đủ tò mò, người đó sẽ xuất hiện sớm thôi, nhưng chả hiểu sao 29 năm cộng vài tháng rồi, người đó vẫn chưa xuất hiện. Nếu anh đọc được những dòng này, dù đang ở đâu, làm gì, mong anh viết email gửi đến em để tụi mình sớm gặp được nhau, anh nhé.
Về ngoại hình, em nhỏ nhắn, hy vọng cũng xinh xắn trong mắt anh. Hồi đi học, các bạn hay nghĩ em lập gia đình sớm, vì em thích nữ công gia chánh và khá khéo léo. Em thích dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa mỗi khi rảnh rỗi. Sở thích khá bánh bèo như hát hò, viết lách, nghe nhạc, cắm hoa. Em hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe.
Thế nhưng, càng ngày em lại càng có xu hướng không phải con nhà người ta nữa, không hẳn là theo hướng xấu nha, cái này chắc phải nói chuyện và gặp nhau mới biết được (cười). Nhìn chung, em tin rằng dù anh học ở đâu, làm công việc gì, tính cách hay ho thế nào, đẹp trai ra sao, em cũng đủ tự tin để đồng hành với anh.
Em có một điểm hơi mâu thuẫn là vừa dễ cười vừa dễ khóc, chủ yếu khóc vì tủi thân. Dù bên ngoài thể hiện mình mạnh mẽ và sống tốt thế nào, nhiều lúc em vẫn thấy tủi thân vì cứ gặp những chuyện không vui trong tình cảm hoài. Chắc là con gái tuổi Thân, cứ phải trắc trở, gập ghềnh mới tìm được hạnh phúc. Mong lần nay, em không phải tủi thân hoài nữa. Có chuyện gì, anh và em ngồi xuống, cùng nhau giải quyết, anh đừng im lặng hay lờ đi nhé.
Em nhớ có câu nói: tuổi thơ là liều thuốc để mình có thể nghĩ về, để có động lực sống tốt hơn ở hiện tại. Có người cần tuổi thơ để chữa lành cho hiện tại, có người cần chữa lành cho tuổi thơ. Trước đây, em luôn nghĩ tuổi thơ của mình êm đềm và hạnh phúc, đủ để em cảm thấy bình yên khi nghĩ về, nhưng hiện tại, em nghĩ cần chữa lành cho tuổi thơ của mình. Còn anh, có câu chuyện gì về tuổi thơ muốn kể cho em không?
Nói hơi dài dòng rồi. Em không có tiêu chí gì nhiều, chỉ mong anh có nghị lực, bản lĩnh, cũng đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Em nghĩ cuộc sống bên ngoài đã quá khó khăn và phức tạp, mong chúng ta ở cạnh nhau thật bình yên, anh nhé.
Em không ngại khoảng cách, nếu anh không ở Sài Gòn (nơi em đang sống), chỉ cần có kế hoạch về đây sớm là được.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ