From: Nguyen Thai
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 16, 2006 11:22 AM
Subject: Lien khong co gi de phai hoi han ca
Bạn Liên mến,
Đọc những tâm sự của bạn mình thật sự cảm thấy tiếc và thương cho bạn, vì bạn đã sống rất tốt, đôi lúc đến nông nổi, nhưng lại không may mắn như vậy. Mình là đàn ông và tuy cũng chẳng phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vì có những người đàn ông đê tiện như vậy. Nhưng không thể trách được bạn, đâu phải ai trong chúng ta cũng có đủ lý trí để có thể trở thành người khôn ngoan. Và nếu ai cũng thế thì chúng ta sống đâu có điều gì đáng tiếc, ai cũng sẽ như ai và sẽ chẳng bao giờ có một nhân cách lớn cả.
Bạn không có gì phải ân hận cả, những lỗi lầm trong quá khứ của bạn là do bạn đã nhẹ dạ cả tin vào con người mà bạn chưa biết hết được. Đó là sai lầm, sai lầm vì chưa đủ bản lĩnh để sống, chưa có kinh nghiệm về cuộc sống và không may mắn khi trong giai đoạn đó bạn lại gặp phải một Sở Khanh. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy đấy bạn ạ, từ xưa đã như vậy và sau này cũng vậy, có những người tốt và cũng có những người xấu. Không có cái gì gọi là cuộc sống thực như bạn đã nghĩ. Có khác chăng là do suy nghĩ của mỗi người và mình có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là người tốt đâu là kẻ xấu mà thôi.
Bạn đừng dằn vặt mình để rồi nhìn đâu cũng thấy người xấu cả. Không ai trách bạn vì sai lầm đó, và bạn cũng đừng nên dằn vặt mình về chính sai lầm của mình. Bạn đã trả giá cho sai lầm đó của mình và như thế là quá đủ. Bạn rất may mắn khi có được người mẹ như vậy, trong hoàn cảnh đó có thể hiểu và khuyên bạn một lời khuyên chân thành đến như vậy.
Bạn hãy quên người đó đi, vì càng căm hận anh ta, bạn càng hận mình và cứ như vậy bạn sẽ không thể nào cảm thấy thanh thản được. Bạn đã sai lầm nhưng bạn không có tội. Hãy sống vì những người đang sống, đừng sống vì những người đã chết. Hãy sống cho tương lai của bạn và đó cũng là tương lai người thân của bạn và những người mà bạn thương yêu. Nếu bạn sống dằn vặt thì họ sẽ đau khổ.
"Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận". Mong là bạn hãy suy nghĩ và hãy đừng tự dằn vặt mình nữa. Ai cũng có sai lầm và đã có những người không còn cơ hội để sửa sai. Bạn còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Nếu bạn nghĩ đuợc như vậy bạn sẽ thấy mọi thứ khác đi.
Vài dòng tâm sự cùng bạn, mong bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Thân,
Nguyễn Thái