Người gửi: Thanh Tùng
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Lịch sử, định mệnh, và bóng đá
Các trận đấu ở vòng bảng của hai đội Italy và Pháp đều là những trận rất "dở" và có thể nói là quá tệ so với các đội khác. Từng bị các CĐV và báo chí nguyền rủa và chỉ trích thậm tệ trong trận ra quân, nhưng giờ đây hầu như ai cũng đồng ý là hai đội này đáng được vào chung kết, thật là quái lạ vì lịch sử đã cho thấy nếu ta xem lại các kỳ World Cup trước, cũng "y chang như vậy".
Xác suất và thống kê cho thấy Pháp lúc nào cũng thắng Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha trong những trận lớn chính thức, và một lần nữa định mệnh lại kiểm chứng là đúng. Cũng như các đối thủ của Italy đã phải chịu cái quy luật ác nghiệt này.
Chính vì thế trong trận chung kết giữa hai đội Italy và Pháp, ta có thể nói Pháp sẽ giành chức vô địch World Cup 2006 nếu lịch sử của bóng đá lặp lại. Thêm một yếu tố có tính cách lịch sử nữa là trong các giải chính thức lớn, tuyển Pháp chưa từng bị thua ở trận chung kết. Nhắc lại là từ lúc Les Bleus bắt buộc phải mặc áo trắng thay vì màu xanh, thì Pháp đều thắng. Lịch sử đã lặp lại lần này, trận chung kết ngày 9/7, Pháp một lần nữa... phải bị mặc áo trắng.
Giờ đây tuyển Italy chỉ còn có một hy vọng cuối cùng thay đổi được định mệnh, cũng như Pháp đã làm được mới đây ở trận bán kết. Pháp đến Munich ở khách sạn Hilton, mà khách sạn này tuyển nào ở đó đều bị loại, trừ Pháp.
Câu nói ngắn bí mật của đội tuyển Pháp để thay thế bài ca trong kỳ World Cup này đã được "bật mí" ngày hôm qua, đó là "On vis ensemble, on meurt ensemble" (Chúng tôi sống cùng nhau, chúng tôi chết cùng nhau). Tới giờ phút này đội Pháp đã "sống" một cách ấn tượng với nhau, chừng nào tuyển Pháp sẽ "chết" với nhau? Chủ nhật 9/7 này ư?
Hãy chờ xem.
Thanh Tùng
Paris, ngày 7/7/2006