Còn 1 tuần nữa là tròn 4 tháng ngày chị ra đi. Thằng em của chị bên ngoài ăn to nói lớn thế thôi, chứ thực ra sống cũng nội tâm lắm đấy ^^. Người ta nói có những thứ không thể tâm sự với bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình, thế nên em chọn nơi này để gửi đến chị những lời chân thành từ tấm lòng của em.
Em cảm ơn chị vì 19 năm bên em chị đã cho em không chỉ là những món đồ chơi, những bộ quần áo, những món đồ trang trí, hay là những món ăn chị tự làm cho em. Chúng đối với em không chỉ là những thứ vật chất thông thường mà bất kỳ ai cũng có thể mua được, em cũng có thể tự mua được. Nhưng thứ em thât sự nhận được chính là tấm lòng, sự quan tâm, chăm sóc sâu sắc của chị dành cho em.
Nói chứ viết dài dòng quá em cũng k thể biểu lộ hết tất tần tật cảm xúc cho em dành cho chị được, nên em chỉ muốn nói ngắn gọn với chị là hãy bắt đầu cuộc sống mới của chị ở bên kia thể giới bằng việc tận hưởng hết những niềm vui thú ăn chơi, tận hưởng những điều mới mẻ, đừng vùi đầu vào công việc, hay quan tâm người khác quá mức chị nhé. Ở thể giới này, chị đã hoàn thành bổn phận của chị với tất cả mọi người rồi, vậy nên ở thể giới bên kia, hãy dành trọn cuộc đời mới cho chính bản thân mình chị nhé, chỉ riêng mình thôi nhé !
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân