![]() |
Huỳnh Đức tại lễ trao giải "Quả bóng vàng Việt Nam 2002". |
- Anh cảm thấy thế nào, khi gần đây dư luận cho rằng anh là thủ lĩnh nhóm "quyền lực đen" ở đội NH Đông Á?
- Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi không muốn phản ứng vì biết làm vậy cũng không đem lại kết quả gì. Một số tờ báo đăng như vậy là rất không công bằng đối với tôi. Tôi không có động cơ gì để kêu gọi cầu thủ tẩy chay HLV. Ngân hàng Đông Á hiện nay cũng như đội CA TP HCM trước kia thay đổi HLV liên tục. Nhưng đâu phải cá nhân tôi muốn vậy. Thử hỏi tôi kích động anh em, bạn bè làm bậy mà mất quyền lợi thì họ có làm không?
Nếu như tôi và một nhóm người nào đó hình thành đường dây đen, thì chỉ có bán độ để lấy tiền anh em mới có thể nghe theo. Bản thân tôi là cầu thủ, đã đạt nhiều danh hiệu trong 10 năm qua, nên không dại gì làm điều đó. Vì làm vậy tôi có thể thân bại danh liệt. Tôi là cầu thủ Việt Nam có thu nhập cao nhất, lương 25 triệu đồng một tháng, lại liên tục ký hợp đồng quảng cáo nên không hề cần những đồng tiền dơ bẩn đó. Tôi còn là Đại sứ đặc biệt về thể thao của tổ chức Unicef. Vì vậy, tôi thấy càng phải có trách nhiệm hơn nữa không chỉ đối với CLB của mình mà còn đối với quốc gia nữa. Cá nhân tôi bây giờ không chỉ trong nước biết, mà các nước ở Đông Nam Á cũng biết, nên tôi chỉ muốn làm tốt lên chứ không bao giờ làm xấu đi. Hãy nhớ lại, thời điểm nào mà CATP và NH Đông Á sa sút? Đó là những lúc tôi tập trung đội tuyển. Không lẽ tôi từ xa điều khiển CLB ở nhà đá tồi được sao? Chuyện rất vô lý. Chính vì vậy, sau khi Tiger Cup 2002 kết thúc, dù muốn ở lại nhưng thấy tình hình đội bóng hơi phức tạp nên tôi đề nghị được thi đấu ở nước ngoài. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi chỉ muốn được chơi bóng, bỏ hết gánh nặng khi ra sân thi đấu.
![]() |
Huỳnh Đức trong màu áo đội tuyển Việt Nam. |
- Vậy theo anh do đâu mà báo chí có thể nói về nhóm "quyền lực đen" ở NH Đông Á?
Tất cả những gì báo chí nói về "quyền lực đen", bán độ, lôi kéo bè phái ... đều chỉ là suy diễn. Họ đâu được phép đăng đích danh tên, đưa cả hình ảnh và kết án tôi như vậy. Họ đã có trong tay bằng chứng, hay công bố chính thức gì đâu! Báo chí khi đăng bài mà chưa có kết luận cũng như xác minh rõ ràng thì đừng kết án tôi quá nặng nề như vậy. Mười năm trở lại đây, tôi thi đấu liên tục không hề nghỉ. Hết đội tuyển rồi về CLB. Khi vào sân tôi luôn thi đấu hết mình. Những lúc chấn thương hay bị bệnh, nếu được ra sân, tôi cũng đạt được 70-80% phong độ. Hiện tại tôi là người thi đấu nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất, hiệu quả nhất... Vậy tại sao mọi người cho tôi là người phá đội? Công việc của tôi trước mắt là phải chứng minh bằng tài năng thực sự trên sân. Nhưng tôi lại không được ra sân, và đó là quyết định của lãnh đạo CLB. Mùa sau, ở một CLB khác, tôi sẽ tiếp tục chứng minh tài năng của mình, và cho mọi người biết tôi là một người chỉ biết có đá bóng và cống hiến hết mình cho bóng đá.
- Thực tình anh có tham vọng giành chức HLV hiện nay của CLB không?
- Tôi không có tham vọng đó. Tôi vẫn chưa có bằng cấp HLV, mặc dù lãnh đạo liên tục bảo tôi phải hoàn thiện việc này sớm. Có lần, lãnh đạo đề nghị tôi làm HLV trưởng nhưng tôi từ chối. Nói tóm lại, chuyện gì bây giờ họ cũng đổ lên đầu tôi. Tôi muốn đi đến một đội nào đó và chỉ biết đến đá bóng thôi. Chính ban huấn luyện giao cho tôi băng đội trưởng, bảo tôi phải đôn đốc, động viên anh em làm cho tốt. Nhưng khi tôi làm thì bị quy chụp là kéo bè nhóm, phá hoại... Nếu như NH Đông Á mới chỉ có mười mấy điểm, đang đối mặt nguy cơ rớt hạng thì thử hỏi ban lãnh đạo có buộc tôi phải ngồi ngoài liền mấy trận qua không? Nhưng thử hỏi, ai đã có công đưa đội đến vị trí an toàn đó. Sau trận gặp ACB, đội sa sút, đổ thừa là tôi kích động. Sau khi dư luận nói không tốt về mình, tôi dự định sẽ tập trung đá xong giải rồi tính sau, không ngờ các báo liên tục chỉ trích tôi và khiến tôi rơi vào tình cảnh hiện nay. Sau khi thanh lý hợp đồng, tôi sẽ có buổi nói chuyện thẳng thắn với ban lãnh đạo. Mặc dù không ai đề nghị kết thúc hợp đồng, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề sau việc này. Lẽ ra lãnh đạo NH Đông Á phải lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình. Đằng này, họ còn dựng chuyện để nói những điều không đúng về tôi, như vụ ép tăng lương chẳng hạn.
![]() |
Huỳnh Đức (phải) trong màu áo NH Đông Á. |
- Tôi nghĩ, ban lãnh đạo NH Đông Á không vừa lòng. Có lẽ do tôi hay đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho anh em trong đội. Tôi luôn nghĩ, nếu quyền lợi cầu thủ được đáp ứng tốt, toàn đội khi ra sân sẽ thi đấu tốt hơn, hết mình hơn.
- Anh có biết về danh sách các cầu thủ đang thuộc diện điều tra của công an?
- Tôi biết hiện nay công an có một danh sách các cầu thủ và HLV tham gia đường dây cá độ. Nhưng tôi không hề bận tâm, vì không làm gì và biết chắc mình không có trong danh sách đó.
Tôi muốn đá thật hay và luôn giữ phong độ tốt để còn ký hợp đồng quảng cáo. Tôi là cầu thủ Việt Nam có thu nhập cao nhất, tính cả tiền lương, thưởng và các thu nhập chính đáng khác liên quan đến bóng đá. Tôi không cần những đồng tiền từ cá độ. Trên sân, tôi có thể là một cầu thủ có tính cách nóng nảy, nhưng trong sinh hoạt, tập luyện tôi rất nghiêm túc. Có tờ báo đưa tin rằng tôi đang tập thì bỏ ngang đi câu cá. Đây là chuyện không thể nào tin được.
- Anh dự định sẽ đầu quân cho CLB nào trong mùa tới?
- Nếu ra đi, tôi mong muốn được thi đấu gần nhà. Đội Cảng Sài Gòn nhiều khả năng tụt hạng, nên có thể tôi sẽ chọn những đội gần TP HCM chẳng hạn như Gạch Đồng Tâm, Bình Dương... Tuy nhiên, là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi muốn về một đội tạo nhiều điều kiện để tôi thi đấu tốt, lương cao, tương lai ổn định...
- Anh có nhắn gửi gì tới người hâm mộ?
- Qua VnExpress, Đức muốn gửi lời cám ơn đến những người hâm mộ. Đức muốn nói với mọi người rằng, trên sân bóng cũng như ngoài đời, Đức luôn là người có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Đức không bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. Những thông tin không hay vừa qua về Đức chắc chắn là không chính xác. Xin người hâm mộ an tâm.
Nhóm phóng viên