From: Nguyen Ngoc Bich
Sent: Friday, February 29, 2008 9:50 AM
Subject: Hay quen ga so khanh do di
Thân gửi Lê,
Mình đã đọc thư của bạn, Lê không nói là bao nhiêu tuổi, còn mình năm nay 50 tuổi. Mình cũng như hoàn cảnh của bạn, tất nhiên chi tiết thì không giống, nhưng mình cũng như Lê đã gặp một ông bố của con mình vô trách nhiệm, mặc dù mình cũng rất vị tha (vì là phụ nữ mà và cũng là vì con nữa). Nhưng mình cũng không thể cố được đâu Lê ạ.
Hắn đã vô trách nhiệm thì mãi sau này vẫn vô trách nhiệm. Khi con lớn Lê sẽ giải thích cho nó hiểu. Nó sẽ thương và thông cảm cho mẹ. Em phải quên ngay gã Sở Khanh đi, đừng đi tìm con người bội bạc và lừa đảo đó nữa.
Em còn rất trẻ, cố chăm sóc con, Khi con lớn có điều kiện mình có thể kiếm một người bạn đời phù hợp với mình em ạ. Cuộc đời vẫn còn đẹp lắm, còn bọn Sở Khanh thất đức đó chắc về già sẽ phải hối hận em ạ.
Vì cháu đang nhỏ chưa hiểu được mọi chuyện vậy em có thể nói là bố đi nước ngoài để cháu đỡ hỏi, khổ tâm cả con và mình. Còn chị ngày xưa cháu hỏi vì quá uất hận đã nói bố chết rồi. Nhưng rồi ông trời cũng thương hai mẹ con chị, cộng thêm sự cố gắng vươn lên của mình đến nay chị cũng rất ổn.
Con chị năm nay đã 17 tuổi rồi, còn chị đã 50 tuổi, nhưng vẫn rất vô tư và yêu đời
Chúc em sức khỏe và gặp nhiều may mắn.