![]() |
"Cò" bán chứng chỉ tại quán cà phê. Ảnh: CAND |
Do yêu cầu của cơ quan phải có chứng chỉ tin học khi đến xin việc làm tại đây, chị Thu (tỉnh Cần Thơ) được một cò mồi nhận "chạy" cho chứng chỉ tin học. Chị chỉ cần đưa 2 tấm hình 3x4 và 200.000 đồng cho người này và nhận biên lai tại Trung tâm Đào tạo tin học K.T. nằm trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa.
Tại Trung tâm K.T, một thanh niên giới thiệu tên Qúy ngồi tại bàn ghi danh cho biết, muốn có chứng chỉ A tin học, chứng chỉ A ngoại ngữ thì đóng 300.000 đồng và 2 tấm hình, ghi họ tên, địa chỉ; chứng chỉ B tin học, ngoại ngữ thì 400.000 đồng.
Quý cho hay, Trung tâm K.T. liên kết với một số trung tâm khác nên học viên đông, làm chứng chỉ khá nhanh.
Tương tự, chị Hà cũng được môi giới mua chứng chỉ qua "cò" tên Thắng. Sáng 17/8, tại một quán cà phê, "cò" Thắng đã trao 5 chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho chị Hà, tuy nhiên, trong số đó có 2 cái xếp loại trung bình. Người mua không nhận do đã cam kết là nhận bằng khá trở lên.
Sáng 18/8, chị Hà được hẹn nhận lại chứng chỉ cũng tại quán cà phê trên. Đúng giờ hẹn, "cò" Thắng đi xe gắn máy màu đỏ tấp nhanh vào quán. Hắn cò kè và trình bày khó khăn trong việc sửa chữa lại con chữ vì chữ "trung bình" dài, chữ "khá" ngắn sẽ không che lấp được phần cạo sửa, giấy sẽ bị bong…, nhưng cuối cùng Thắng cũng nhận lời sửa chữa.
Chưa đến 10 phút sau, "cò" quay trở lại với các chứng chỉ đạt loại khá trao cho chị Hà và nhận số tiền còn lại 700.000 đồng.
Theo cán bộ Phòng Đào tạo một trường Cao đẳng cho biết, "cò" Thắng là nhân viên hợp đồng của trường này. Trước đây, Thắng làm ở bộ phận thống kê, sau đó chuyển sang đánh máy tính. Với vị trí này, Thắng dễ dàng chỉnh sửa lại kết quả xếp loại trong chứng chỉ.
Trước chứng cứ không chối cãi được, Thắng thừa nhận sai phạm của mình.
*Tên nhân vật được thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)