Chiều 6/12, người dân đứng kín trên cầu sông Hàn chứng kiến cảnh một phụ nữ nhảy cầu tự tử đang được một thanh niên cứu nhưng anh này chới với vì kiệt sức. Lúc này, anh Cái Anh Việt (27 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chạy xe máy qua cầu đã không ngần ngại lao từ độ cao 15 mét xuống sông. Tuy nhiên, thanh niên kia đã buông tay khỏi người phụ nữ, bất lực nhìn nạn nhân chìm dần.
![]() |
Vị trí người phụ nữ chìm xuống dòng nước gần chiếc thuyền. Ảnh: Phong Điền |
Sau một hồi ngụp lặn tìm kiếm không có kết quả, anh Việt cố dìu thanh niên nổi trên mặt nước. Sau đó cả hai được một số người bơi ra đưa vào bờ và đến bệnh viện cấp cứu. "Khi nhảy xuống, tôi chỉ kịp thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đầu đội mũ bảo hiểm nhưng rất tiếc là không cứu nổi", anh Việt kể.
Nhiều người dân bức xúc vì trong suốt 2 giờ trước và sau khi xảy ra vụ việc, không thấy lực lượng cứu hộ, dù Đà Nẵng thành lập Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông vào ngày 29/11.
Theo trực ban công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu), sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã mời anh Việt về trụ sở để lấy thông tin và đã báo cáo lên công an quận. Còn việc cứu hộ thuộc trách nhiệm của Sở Cảnh sát PCCC thành phố.
Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Sở PCCC Đà Nẵng, cho biết không nhận được thông tin về vụ việc. "Dù Sở đã thành lập lực lượng cứu hộ đường sông nhưng hiện chưa có tàu thuyền. Nhưng nếu nhận được thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với biên phòng để đến ứng cứu kịp thời", ông Phong nói.
Ông Phong cũng cho biết, khi người dân phát hiện vụ việc thì cần điện thoại 114 để phía sở tiếp nhận thông tin và điều lực lượng xuống hiện trường.
Nguyễn Đông