Trong video lần đầu lên tiếng sau khi xuất viện hôm 12/4, Thủ tướng Boris Johnson nêu tên một số y bác sĩ đã chăm sóc mình khi điều trị tại bệnh viện St Thomas, London, tuần trước. Tuy nhiên, ông đặc biệt chỉ ra hai y tá là Jenny McGee đến từ New Zealand và Luis Pitarma đến từ Bồ Đào Nha, đã túc trực bên ông "suốt 48 giờ khi tình hình có thể đã diễn tiến theo chiều hướng khác".
"Lý do cơ thể tôi bắt đầu tiếp nhận đủ oxy là vì từng giây một trong đêm đó, họ đã theo dõi, suy nghĩ, chăm nom và tiến hành những can thiệp cần thiết cho tôi", ông nói.

Y tá Jenny McGee. Ảnh: TVNZ
Anh trai của Jenny McGee nói trên tờ New Zealand Herald rằng cô "vô cùng kinh ngạc" trước thông điệp của ông Johnson, nhưng nữ y tá "xem đó là một ngày làm việc bình thường và cô chỉ đang làm công việc của mình".
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà đã gửi một tin nhắn đến McGee trên Facebook để cảm ơn cô, nhưng chưa được phản hồi.
"Tôi không quan trọng chuyện cô ấy hồi đáp hay không. Cô ấy rõ ràng đang ở tuyến đầu và tôi nghĩ cô ấy đang rất tập trung vào công việc của mình", Ardern nói với các phóng viên hôm qua.
Bà cũng nhấn mạnh rằng Jenny McGee "chỉ là một trong rất nhiều người New Zealand" đang làm công việc chăm sóc sức khoẻ trên thế giới.
"Họ có chung sự tận tuỵ, ân cần, đạo đức nghề nghiệp như họ làm việc ở đây và tất cả chúng ta tự hào về họ, đặc biệt là y tá Jenny", bà Ardern nói.
Trường trung học của McGee cũng bày tỏ "sự ngưỡng mộ chân thành" với cựu học sinh.
Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa cho biết ông "đã đích thân cảm ơn y tá Luis Pitarma, cũng như tất cả chuyên gia y tế Bồ Đào Nha tại nước này và trên toàn thế giới, những người đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch".

Y tá Luis Pitarma. Ảnh: CNN/Facebook
Thủ tướng Anh 55 tuổi nhập viện hôm 5/4, sau 10 ngày nhiễm nCoV, và được chuyển vào phòng hồi sức tích cực một ngày sau đó. Phố Downing xác nhận ông được thở oxy.
"Không nghi ngờ gì, các nhân viên y tế đã cứu mạng tôi", ông Johnson nói sau khi xuất viện. "Không ngôn từ nào có thể diễn tả những gì mà tôi nợ họ".
Bố mẹ của McGee cho rằng con gái họ đã có một quãng thời gian "khó tin".
"Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào", mẹ của nữ y tá nói. "Nhưng con gái đã kể với chúng tôi những chuyện như thế suốt nhiều năm qua và bất kể bệnh nhân đang được chăm sóc là ai, nó cũng sẽ làm như thế. Tôi mới phát hiện ra một điều thật khó tin là con gái có thể làm điều đó suốt 12 giờ, ngồi và theo dõi một bệnh nhân".
Thủ tướng Anh lần đầu lên tiếng sau khi xuất viện hôm 12/4. Video: Twitter/UK Prime Minister
Các y bác sĩ Anh đang gồng mình chiến đấu với Covid-19, khi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người tại nước này. Ít nhất 19 nhân viên y tế Anh đã tử vong, khiến chính phủ của ông Johnson bị chỉ trích là không cung cấp đủ thiết bị bảo hộ và xét nghiệm cho họ.
Một phát ngôn viên cho biết Thủ tướng Anh có kết quả âm tính với nCoV trước khi ra viện và đang hồi phục tại biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô London. Theo lời khuyên của bác sĩ, ông vẫn chưa quay lại làm việc ngay.
Anh Ngọc (Theo CNN)