Chị hãy tranh thủ khi anh ta còn tỉnh táo để gợi ý việc vợ chồng chị đi khám sức khỏe tổng quát, trong đó phải bao gồm việc thử máu và nước tiểu, cũng như siêu âm tổng quát, đặt biệt về gan và dạ dày, vốn là 2 cơ quan chịu ảnh hưởng nhanh và nhiều nhất từ rượu. (Chuong Hoa Cam)
Rất dễ dàng cho chị làm việc này vì anh ta say tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Sau đó dựng thành một bộ phim tiêu đề “Bảy ngày trong tuần”. Đảm bảo với chị sau khi xem xong bộ phim kinh dị mà mình là nhân vật chính anh ta sẽ tự sám hối, chứ không cần những lời khuyên đâu. (Ha chip)
Có nhiều chuyện chị hãy tâm sự cho bố mẹ chồng nghe để họ có thể giúp chị khuyên anh ấy. Biết là mình im lặng để người khác nhìn vào là mình được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng có nhiều chuyện cần người thân can thiệp, giúp đỡ chị ạ. (Lan Thanh Hang)
Theo sự tìm hiểu của tôi, thì tất cả thói nghiện ngập đều là bệnh, khi nghiện thì nó hằn lên thần kinh thành một đường hằn. Ở nước ngoài kể cả nghiện rượu, ma túy, gái, ăn cắp, thuốc lá... đều được coi là bệnh và vào bệnh viện để chữa. (nguyen chuc)
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy hiện về người chồng của tôi cách đây 13 năm về trước. Anh ta cũng giống chồng của bạn bây giờ, nghĩ lại mà đến bây giờ tôi vẫn kinh hoàng như sống trên địa ngục trần gian. Tôi đã không còn những gì để nói về anh ta nữa.
Em từng nghe một câu nói rất hay "mọi chuyện đơn giản hay phức tạp đều do mỗi người". Chị không muốn con chị sau này lớn lên sẽ ám ảnh về một người cha rượu chè thì chị phải cứng rắn đứng lên để giành chồng chị từ con "ma men" kia. (luckylucke)
Khi có hơi men trong người, anh phóng xe máy như cậu choai choai mới lớn đua xe ban đêm. Lạng lách có, chen lấn với ôtô có, thách thức cả với xe buýt bằng cách cố vượt lên đầu xe sau đó phanh khựng lại. Thần kinh tôi như vỡ ra, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ngồi sau xe của chồng. (Hà)