Tôi lấy chồng cuối năm ngoái, đang bầu 6 tháng, nay ngồi xem lại trang cá nhân hai, ba năm trước, thấy hồi đó bản thân trẻ trung, xinh đẹp, tự tin và vui tươi đến thế. Giờ tôi búi tóc, mái dài không thèm cắt mà chỉ kẹp lên, tóc dài mỏng thưa thớt (từ lúc bầu tôi bị rụng nhiều hơn), quần áo luộm thuộm, toàn mặc vớ vẩn vì hầu như chỉ ở nhà. Đến mẹ ruột còn bảo sao không mua áo đẹp mà mặc, cái áo sờn bạc màu như này vẫn mặc à? Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên như này nữa, trong khi tôi còn chưa sinh con, đến lúc sinh chắc nhìn còn xuống sắc hơn.
Tôi đang bầu nên mua đồ cũng khó, hay lướt các sàn thương mại xem áo quần váy vóc rất nhiều, nhưng lại không thấy ưng cái nào, có mua vài cái mà mặc không đẹp nên hơi nản. Đi ra cửa hàng hay trung tâm thương mại thì mệt, tôi không muốn đi. Thật sự ngắm mình trong gương tôi còn thấy chán, chắc chồng mình còn thấy chán hơn nữa.
Nhiều lúc lại tự sinh nghi, không biết mình đang bầu bì xấu xí thế, chồng có vớ vẩn bên ngoài không, rồi lại tự buồn, chênh vênh. Chưa kể, bầu nóng hơn bình thường, người tôi lúc nào cũng thấy nóng bí, chỉ cần ra ngoài hơi nóng tí là đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Tôi rất tự ti, không dám đi đâu, ghét mùa hè.
Ngồi gõ những dòng này, tôi rơi nước mắt. Mong các chị từng sinh đẻ hoặc những anh có vợ con từng có cảm xúc như tôi, cho tôi chút lời khuyên, làm sao để vượt qua thời kỳ bầu bí này? Làm sao để tự tin và vui vẻ hơn? Buồn mãi tôi cũng lo con gái sau khi chào đời lại mít ướt giống mẹ.
Khánh Thy