Tôi đã hiểu nhầm do chuyện của chị quá giống chuyện của tôi. Người yêu tôi và chị kia yêu nhau đúng 4 năm, anh là giảng viên Đại học Quốc gia. Anh chị từng chia tay một năm khi anh đang học thạc sĩ bên Hàn Quốc rồi quay lại. Anh đã đăng ký kết hôn trước khi học tiến sĩ (kết hôn trên giấy tờ mà không làm gì hết).
Gia đình anh nợ gần 640 triệu trước khi anh kết hôn. Sang Hàn Quốc học tiến sĩ một thời gian, hai người họ chia tay khi chị bệnh, lý do vì chuyện chọn tôn giáo Cao Đài hay Công giáo cho anh và con. Em trai anh từng đèo anh từ quê lên thành phố để làm giấy ly hôn. Hai bạn cũ của anh không còn liên lạc với anh nữa và họ là bạn của anh trước khi là bạn chị. Từ lúc yêu, tôi hay khoe ảnh hai đứa, tháng 1-2 lần trên mạng xã hội.
Cũng may từ chuyện này, bạn trai đã làm rõ thêm chuyện chia tay trước đó cho tôi biết. Nhờ những hình ảnh anh từng chuyển khoản nên tôi biết anh từng chuyển chị nhiều tiền như thế nào và chị gửi bao nhiêu lo cho nhà anh; vốn dĩ chuyện cũ đã không thể tính toán rõ ràng rồi. Tôi xin phép đi làm tiếp luận văn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyện của tôi.
Như
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc