Nhìn bề ngoài gia đình tôi là niềm tự hào của bố mẹ và là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tôi là trưởng phòng của hai công ty lớn, thu nhập cao và có tiếng nói trong công ty. Anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái, phong độ, nhẹ nhàng, rất khéo nói chuyện, nắm bắt tâm lý của người khác giới.
Trước đây tôi biết anh từng quen cùng lúc nhiều người. Trong thời gian yêu tôi (khi chúng tôi làm chung) anh cũng quen cả đồng nghiệp khác. Chuyện chỉ vỡ lở khi cô gái đó nhắn tin nói cho tôi, rằng cô ấy có bầu nhưng đau khổ vì anh lừa dối nên đã sẩy thai.
Sai lầm của tôi là biết như vậy rồi vẫn tha thứ cho anh. Cưới được 6 tháng tôi biết mình có bầu, cũng là lúc phát hiện anh có quan hệ yêu đương với nhân viên cấp dưới (cô gái đó có bạn trai 7 năm rồi). Bao đêm tôi thức trắng, khóc lóc, vậy mà họ vẫn không dừng lại. Anh thường lấy lý do công việc bận để ở lại đêm trên công ty. Trong suốt thai kỳ tôi tự đi khám thai, lúc sinh cũng chỉ có mẹ chồng đi cùng, chồng vẫn lý do việc bận. Sau sinh 3-4 tháng tôi lại thấy anh dành hầu hết thời gian trong ngày để nhắn tin với cô gái ấy, bàn tính chuyện tương lai của hai người. Cùng lúc đó, anh vẫn tán tỉnh, nói những lời mật ngọt với đồng nghiệp khác, về nhà vẫn khen vợ đẹp, nói yêu vợ con nhất.
Sau gần hai năm, cô gái kia về bên bạn trai, chồng tôi cũng chuyển qua công ty mới. Tôi khá yên tâm vì ở chỗ làm mới chặt chẽ về quy định làm việc. Vậy mà sau gần một năm, chồng lại quan hệ với hai người cùng lúc, một là đồng nghiệp, một là người con gái anh gặp khi đi đám cưới bạn. Tôi còn chứng kiến chồng đi nhà nghỉ với bồ. Điều này thực sự vượt quá mọi sự tưởng tượng và giới hạn chấp nhận của tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới cái chết, khủng hoảng thật sự, khóc hàng đêm.
Nhiều lần tôi viết đơn ly hôn, sau đó lại nghe anh hứa hẹn nên tôi chẳng thể dứt khoát. Nhiều người sẽ trách tôi nhu nhược, yếu đuối, sao vẫn có thể sống với người đàn ông như thế. Tôi biết tâm lý mình rất yếu, chỉ sợ con thiệt thòi. Giờ đây sống với anh mà tôi không còn tí hy vọng nào, niềm tin cũng không có. Tôi khó mệt mỏi, luôn muốn được giải thoát, "sống tích cực và tốt hơn" luôn là câu nói thầm trong đầu tôi. Tôi cần được lắng nghe và chia sẻ để giải toả những áp lực dồn nén, mong nhận được sự quan tâm của mọi người.
Nga
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc