Ở Nhật Bản, mang thai và trở thành mẹ đơn thân bị coi là điều nhục nhã và đáng lên án.
Lần thứ năm, cũng khoảng 10 giờ đêm, Phạm Bích nhận được tin nhắn: 'Em khỏe không? Em đang làm gì thế? Em có muốn làm đêm kiếm tiền nuôi con không'.
Dù hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ trên xe, anh Ge Tan (Trung Quốc) vẫn giữ vững tay lái, an ủi và sơ cứu cho bà bầu.
Để có tiền mua chiếc xe ôtô cũ tặng mẹ, cậu thiếu niên người Mỹ đã bán máy chơi game của mình và đi dọn sân, cắt cỏ thuê.
Bà mẹ ở Ireland tiết lộ cách cô biến khoản đầu tư 10 bảng thành doanh nghiệp triệu bảng với đội ngũ 400 nhân viên.
Không muốn con bị bạn bè trêu chọc vì không có cha, người mẹ độc thân đã thuê một diễn viên làm chồng trong 10 năm qua.
"Tôi quyết cưới bố của con mình, dù cả hai chẳng yêu nhau, bởi đó là cách duy nhất tôi có thể đưa con về nuôi", người phụ nữ Scotland kể lại.
Mọi người cho rằng tôi đã lỡ dở, có con nhỏ mà có người thương yêu là may mắn.
Nếu ai đó chê bai việc tôi chỉ có mẹ, tôi sẵn sàng bày tỏ: "Cháu thiếu bố chứ không thiếu đức hạnh", và sống tốt để chứng minh điều đó.
Tôi đã 35 tuổi, ngoại hình không đẹp, cũng khó tìm được đối tượng phù hợp nên muốn tự sinh một đứa con.
Nghiên cứu mới đã chỉ ra nam giới không có vai trò lớn trong sự trưởng thành hoàn thiện của một đứa trẻ.
Tôi không muốn lấy chồng để phụ thuộc chồng mà chỉ muốn làm một người mẹ đơn thân.
Cả hai lần sinh chị đều không có thời gian nằm cữ. Vết mổ còn chưa cắt chỉ, người mẹ đã phải đi lo giấy tờ cho con. Con đầy tháng, mẹ bồng con đi lo việc kiếm tiền.
Năm nay em 21 tuổi, em đang quen một người hơn em 10 tuổi. Dù biết anh ấy đã có vợ nhưng em không thể khống chế được tình cảm của mình.
Từng tuyên bố "không cần đàn ông làm chỗ dựa trong cuộc đời", Thúy quyết định ở vậy và làm mẹ đơn thân. Sau 3 năm nuôi con với biết bao tủi cực, cô bị khủng hoảng tinh thần nên muốn tìm chồng gấp.
Yêu một bà mẹ đơn thân, bạn phải hiểu rằng đứa con riêng của người đó không phải là điều duy nhất tước đi sự ưu tiên của nàng dành cho bạn mà còn rất nhiều thứ, như hóa đơn sinh hoạt, học phí và những trách nhiệm khác.
Đã quá lứa mà không tìm được bạn đời phù hợp, có bầu nhưng không dám bỏ thai..., nhiều chị em ngày nay chấp nhận làm mẹ đơn thân để có con, bất chấp tiếng xì xào của gia đình, người đời.
Anh đã chặn cuộc gọi của tôi để trở về với người anh sắp cưới. Tôi hoang mang không biết làm như thế nào mới đúng.
Đừng hẹn hò với anh chàng chỉ thích nhắn tin, hay với người hàng xóm, bởi khi là mẹ đơn thân, bạn yêu đương không chỉ cho bạn mà còn cho con.
Đôi khi tôi cũng cần một người để được âu yếm nhưng nghĩ lại nếu lấy nhau chỉ vì “chuyện ấy” thì quá tầm thường, thà “tự sướng” còn hơn. Việc nhận con nuôi với tôi rất đơn giản vì tôi đủ tiềm năng tài chính để lo cho con tới khi trưởng thành.