Chúng ta có thể mất tiền, tuyệt đối không mất hy vọng; hãy luôn nghĩ mình đủ khả năng lèo lái con thuyền giúp gia đình đến bờ hạnh phúc.
Tôi là nam giới, 30 tuổi, đang làm kế toán, do được nuông chiều từ nhỏ nên tôi dính vào cờ bạc, nợ nần triền miên.
Tôi 39 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng.
Tôi sinh ra ở miền Tây, cao 1m6, nặng 50 kg, da trắng, khuôn mặt phúc hậu, kiểu truyền thống và dễ nhìn.
Tôi giờ 26 tuổi, hồi nhỏ từng được thầy cô đánh giá là học sinh thông minh, có học lực tốt.
Đọc bài: “Hối hận vì đã tố giác đồng nghiệp trộm tiền của tôi”, tôi như thấy mình trong cô đồng nghiệp, bật khóc khi nghĩ lại khoảnh khoắc ấy.
Tôi đăng lên không phải để than vãn, chỉ chia sẻ là có bạn nào lỡ dính vào cờ bạc thì dừng sớm nhất có thể.
22 tuổi, mấy đứa bạn đang loay hoay tìm việc khi mới ra trường thì tôi đã lên quản lý sơ cấp cho một tập đoàn đa quốc gia.
TP HCMTừng là con nghiện ma túy nặng tới độ xông vào bệnh viện cướp xi lanh để chích, nhưng ở tuổi 30, Bảo sống với mục đích lớn nhất là báo đáp cuộc đời.
AnhRyan Staffiere ngủ ở bãi đỗ xe và phải lấy đồ ăn ở trung tâm cứu trợ, sau khi tự phá hỏng đời mình bằng ma túy và rượu.
MỹỞ tuổi 40, Robert VanSumeren được kết nạp làm luật sư tại chính nơi ông từng bị kết án cướp tài sản.
Ra tù, Michael Darko, cựu thành viên băng đảng xã hội đen ở Anh, tìm ra mục đích sống khi theo học ngành tư vấn tại trường đại học.
Sau 35 năm bị giam giữ, Paul Borroni khi được tự do đã cố tình gây án với mong muốn được quay lại nhà tù.
Tôi như ở bước đường cùng, vợ thương tôi nhưng lòng tin cô ấy dành cho tôi cạn kiệt.
Bassirou hiện là chuyên gia làm túi thời trang. Nhưng hai năm trước, anh còn đang lênh đênh trên thuyền đến Italy với hai bàn tay trắng.
Có những đêm khuya nằm co ro nghe tiếng thở dài của ba, tiếng trở mình của mẹ mà lòng đau như cắt, nỗi đau của một người đàn ông bất hiếu chưa mang được ước mơ về cho mẹ cha.
Sau hai cuộc tình tan vỡ, tôi quen anh, hơn 20 tuổi. Anh là người nước ngoài, khách quen của quán tôi làm. Thi thoảng lúc hết giờ làm, anh đợi rồi hai người cùng đi uống nước.
Ngồi tù dài sau những ngày gây án, Tuấn xót xa và hướng thiện, miệt mài vận động những thanh niên cộm cán từ giã tội ác.
Đỗ ba đại học, chỉ một lần nghe lời bạn rủ làm giả giấy tờ, thi hộ, Phú rơi vào vòng tù tội. Nhờ tình yêu chân thành của người phụ nữ, Phú đã làm lại cuộc đời từ bàn tay trắng.
Tôi tìm đến cái chết bằng những liều thuốc chuột nhưng không biết do may mắn hay thiếu hiểu biết mà sau khi uống hai gói thuốc xong, tôi nằm im chờ cái chết xảy ra mà nó lại không đến.