![]() |
Ảnh minh họa. (Ngoisao) |
Núp dưới danh nghĩa “kinh doanh nhà hàng ăn uống”, quán bar Club nằm ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, quận 1, TP HCM đang hoạt động đến tận 2h sáng mỗi ngày ở ngay trung tâm thành phố. Quán thu hút khá đông những vị khách trẻ tuổi.
Từ ngoài nhìn vào không ai biết ở đó có quán bar, trừ khi những vị khách trẻ tấp nập phía trước và những anh chàng bảo vệ mở cửa dẫn khách lên lầu. Ngày 20/9, hơn 23h, những vị khách trẻ bắt đầu lục tục kéo đến. Mấy anh chàng bảo vệ vỗ vai cười niềm nở: “Vào nhảy cho thoải mái nhé”.
Vào bar, chứng kiến những cuộc vui “tới bến” của các vị khách trẻ tuổi mới biết vì sao quán này thu hút đông khách đến thế. Khách được phục vụ tận răng, chỉ vừa rút điếu thuốc ra là ngay lập tức có người bật lửa mời. Ở sàn bar này, quanh các góc phòng người ta đặt những bộ bàn ghế có nệm thấp dành cho các vị khách muốn ngồi thư giãn, phía trước là khoảng trống, ai muốn nhảy cứ mặc sức. Các bộ bàn được kê hình vòng cung ôm gọn những bộ bàn ghế cao ở giữa sàn bar.
Yên vị chưa được năm phút đã thấy ba nhóm thanh niên ăn mặc cực kỳ “mát mẻ” ào ào kéo vào. Một nhóm 8 người chọn ngay bàn kế bên. Vừa gọi xong ba chai Remy Martin và vài lon nước ngọt, một cô trong nhóm mặc chiếc áo hai dây và quần lửng cùng màu đen, đứng ngay lên biểu diễn vài đường cơ bản. Cô uốn éo thân hình gợi cảm theo điệu nhạc, cô gái cười tươi như hoa, bước đến kéo một anh bạn trong nhóm cùng nhảy. Ít phút sau, khi hơi men đã ngấm, trong tiếng nhạc dồn dập, các chàng trai cô gái trong nhóm này đứng hết dậy ôm nhau nhảy.
Không chỉ lắc lư, cô còn chui vào đứng giữa hai người bạn trai biểu diễn nhiều điệu sex trong tiếng vỗ tay ầm ĩ của đám bạn. Ánh mắt lờ đờ, cô gái vừa nhảy vừa nốc rượu.
Lượng khách tới quán này sau 12h đêm càng lúc càng đông. Một nhóm ba nàng chân dài và ba người đàn ông trung niên kéo nhau vào quán sau 12h đêm. Các nàng trang điểm kiểu Hàn Quốc kỹ đến từng bờ môi khóe mắt, kiêu sa trong những chiếc váy ngắn cũn cỡn. Một trong số những nàng này diện chiếc áo gồm những mảnh vải vắt dọc theo lưng. Bàn này được phục vụ rất tận tình vì gọi toàn rượu ngoại đắt tiền. Ba nàng đưa nửa con mắt liếc sang bàn bên cạnh nhìn các cô cậu choai choai đang nhún nhảy. Một nàng vừa xoay mông uốn éo vừa rút điếu Esse Light đưa lên miệng rồi khoan khoái nhả khói thành vòng.
Càng về khuya tiếng nhạc càng đinh tai nhức óc hơn. Số nhóm thanh niên kéo vào cũng đông hơn, sàn chật ních. Phía trước, hai chàng trai và một cô gái đứng uống Heineken. Xong một chai, cô gái lại tuột khỏi chiếc ghế cao, trình diễn những điệu nhảy bốc lửa sau đó, áp miệng vào mặt một bạn trai hôn đắm đuối.
Chen chúc trong phòng WC là gần chục cô gái đang bận rộn gí sát vào gương để điểm phấn tô son lại. Một cô còn rất trẻ trong chiếc áo màu hồng chải lại mái tóc, quay sang nói với cô bạn đang mải mê tô son: “Ở nhà mày có sẵn đồ ngủ không, hay kiếm chỗ khác đi? "Tao không về nhà giờ này đâu, mất công leo cổng vào". "Tao đã nói với mẹ là đi học thêm xong rồi về nhà mày ngủ luôn để làm bài tập”.
Đoạn cô quay sang chửi rủa một “thằng bồ” vừa chia tay cô để cặp với người khác, lời lẽ giống hệt dân chợ trời. Từ nhà vệ sinh bước ra, đi qua hai bàn tiệc sinh nhật, những chiếc bánh kem to đùng đặt trên bàn dường như chẳng có nghĩa lý gì so với các chai rượu ngoại đang vơi dần. Rượu ở đây “bèo” nhất cũng phải 1,4 triệu đồng/chai, mắc hơn chút đỉnh thì 1,7 triệu, riêng X.O 2,4 triệu. Chủ nhân của những bàn tiệc này cứ vẫy tay liên tục, rượu trên bàn đã để đầy bốn năm chai, họ cứ thế nốc.
2h sáng, sau gần bốn giờ gào thét với tiếng nhạc cùng những thân hình lắc lư ép sát vào nhau, các vị khách đã thấm mệt. Ở bàn bên cạnh, cô gái mặc áo hai dây màu đen vẫn miệt mài lắc. Mặc cho hai người bạn trai trong nhóm ngồi rũ rượi trên ghế, cô nàng vẫn bước đến xốc hai chàng dậy nhảy cùng.
Ép sát cơ thể vào cây cột to đùng, cô bắt đầu thực hiện những động tác kích dục như trong phim. Hai giờ sáng, nhạc giảm dần rồi ngưng hẳn, khách lục tục kéo nhau ra về. Một cô lắc lư, níu tay anh chàng đi cùng: “Mình kiếm chỗ nào ăn đi, em đói quá rồi. Ăn xong tính tiếp”. Vài cặp nam nữ nhanh chóng ngoắc taxi rồi leo lên đi thẳng.
Núp bóng kinh doanh ăn uống, quán bar này đã hoạt động ầm ĩ một thời gian dài. Vì người dân phản ánh nhiều lần, cơ sở này bị UBND quận 1 xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định đã chỉ rõ những vi phạm như dùng đèn mờ không đảm bảo đủ ánh sáng theo quy định, gây tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau.
Với những vi phạm trên, cơ sở này bị phạt gần 25 triệu đồng và bị buộc đình chỉ hoạt động 30 ngày kể từ khi ban hành quyết định để khắc phục độ ồn. Thế nhưng 20 ngày sau quyết định trên, nơi này vẫn mở cửa đón khách như không có chuyện gì xảy ra.
(Theo Pháp Luật TP HCM)