Những việc tôi làm dù đúng dù sai vẫn bị nói là trẻ con. Có lúc tôi nghĩ có khi mình không phải con của bố mẹ, rồi lại tự nhủ chắc mình và anh chị cách nhiều tuổi nên không hiểu nhau.
Tôi đang ở với nhà chị cả trên Hà Nội, cuộc sống không thoải mái, thường xuyên xảy ra cãi cọ và tôi không thể nói lại. Lâu dần tôi chỉ nói 1-2 câu xong bỏ đi một chỗ yên tĩnh, tự đặt ra những câu hỏi rằng mình và chị có phải là ruột thịt, sao lại khắc khẩu như vậy? Tôi tránh tiếp xúc hoặc né gặp chị để khỏi phải nói chuyện. Mọi người lại cho rằng tôi giận vô cớ. Tôi phải làm sao để hòa hợp với anh chị? Những lần cãi vã rồi tôi bỏ đi như vậy là đúng hay sai?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc