Các cầu thủ Liverpool (đỏ) ăn mừng, nhưng không quên kéo thêm Carles Puyol. |
Kluivert đã giơ tay qua đầu mình, không biết vô tình hay cố ý, chạm vào bóng sau quả phạt góc của McAllister về hướng Sami Hyypia. Và McAllister đã rất bình tĩnh đánh lừa được thủ môn Jose Manuel Reina, sút bóng vào góc cao ghi bàn duy nhất sau hai lượt trận (lượt đi, Liverpool đã tử thủ để cầm hòa 0-0 trên sân Nou Camp).
Ở trận đấu này, Barccelona đã làm chủ trận đấu giống như ở lượt đi, nhưng tất cả nỗ lực của Kluivert, Luis Enrique và Rivaldo đều bất thành. Những cú sút của Kluivert và Luis Enrique đã đi chệch khung thành trong gang tấc, còn pha dứt điểm chính xác ngay đầu trận của Rivaldo từ khoảng cách gần 30 m lại bị thủ môn Sander Westerveld bay người đẹp mắt tóm gọn. Các hậu vệ của Liverpool đã chơi tập trung một cách đáng khâm phục để vô hiệu hóa mọi đợt tấn công của Barca. Sang hiệp hai, các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép, nhưng họ đã vấp phải một lối chơi phòng ngự chủ động và có bài bản.
Sau cuộc thư hùng này, HLV Houllier phát biểu: "Tôi thừa nhận, họ mạnh hơn chúng tôi. Chúng tôi biết họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới do vậy tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải chơi có tổ chức, kiên trì thực hiện đấu pháp phòng ngự chặt. Họ tấn công rất tốt, nhưng chúng tôi lại có một hàng hậu vệ thông minh với cặp trung vệ tuyệt vời". Trong khi đó, HLV Llorenc Serra Ferrer cho hay: "Họ đã gây khó khăn cho chúng tôi bằng lối chơi phòng ngự chắc chắn ở cả hai trận. Đặc biệt là trong hiệp hai tối nay. Tôi đã buộc phải yêu cầu các cầu thủ của mình tấn công biên, nhưng do họ chỉ quen chơi tấn công trung lộ nên sự thay đổi chiến thuật này cũng không mang lại hiệu quả".
Chiến thắng sáng nay đồng nghĩa với việc Liverpool được chơi tại ba trận chung kết trong cùng một mùa giải. Họ đã thành công ở chung kết Cup Liên đoàn Anh (thắng Birmingham) và sẽ gặp Arsenal tại Cup FA vào ngày 12/5.
Đây sẽ là lần thứ 9, Liverpool có mặt tại chung kết của một Cup châu Âu, nhưng là lần đầu tiên kể từ năm 1985. 16 năm trước, Liverpool đã thất thủ trên sân Heysel, Brussels (Bỉ) tại chung kết Cup C1 trước Juventus. Cuộc chạm trán với Alaves sắp tới tại Dortmund vào ngày 16/5 sẽ là cơ hội tuyệt vời để đội bóng giàu truyền thống này bổ sung thêm một chiếc Cup UEFA vào bộ sưu tập khá đồ sộ của họ, hai lần vô địch Cup UEFA (1973 và 1976), bốn lần giành Cup C1, hai Siêu Cup châu Âu cùng nhiều danh hiệu trong nước.
Đội hình thi đấu (trong ngoặc là cầu thủ vào thay người):
Liverpool: 1- Sander Westerveld; 6- Markus Babbel, 12- Sami Hyypia, 2- Stephane Henchoz, 23- Jamie Carragher; 7- Vladimir Smicer (9- Robbie Fowler 81'), 16- Dietmar Hamann, 17- Steven Gerrard (13- Danny Murphy 79'), 21- Gary McAllister; 10- Michael Owen (15- Patrick Berger 63'), 8- Emile Heskey.
Barcelona: 35- Jose Manuel Reina; 24- Carles Puyol, 3- Frank de Boer, 2- Michael Reiziger (20- Simao Pedro 60'), 17- Emmanuel Petit; 4- Pep Guardiola, 8- Philip Cocu; 21- Luis Enrique, 10- Rivaldo, 11- Marc Overmars (19- Dani 75'); 9- Patrick Kluivert.
Xuân Toản