Chỉ khi chuyển cả gia đình đi chỗ khác, sơn quét lại toàn bộ, anh Nguyên mới bán được căn hộ của mình.
Nửa năm bị khách chê ỉ ôi nhà nát, anh Cường (TPHCM) định sửa nhà để ở thì có người trả giá cao hơn kỳ vọng.
Bán nhà cũ khi chưa tìm được nhà mới, anh Thảo không ngờ sau gần hai năm, anh không tìm nổi nhà phù hợp nên vẫn phải ở trọ.
Không muốn tặng lại nội thất bếp, chị Hoa không bán được nhà ngay. Việc đó khiến chị thiệt gần 200 triệu và căng thẳng nửa năm.
Mới lấy tiền cọc, anh Cường đã đồng ý để người quen gửi đồ đạc vào nhà. Sau đó, anh tốn nhiều tiền bạc công sức mới lấy lại được nhà.
Tôi không buồn vì thỉnh thoảng phải vay mượn ngân hàng mà buồn vì mãi không an cư, chỉ trong 3 năm đã chuyển nhà tới 4 lần.
Ngôi nhà ra đi cùng hành trang du học của con. Con tôi tốt nghiệp thu nhập chả đáng bao còn bất động sản thì lên giá vùn vụt.
Sau hai năm, cái xe vợ chồng tôi mua đã giảm giá khoảng 100 triệu còn ngôi nhà chúng tôi bán cho người ta đã tăng giá gần gấp đôi.
Mua nhà đi rồi bán lại có lãi nhưng vợ chồng chị Thủy không thể tìm được căn nhà đẹp như trước vì giá bất động sản ngày càng tăng.
"Tôi từng ngập trong nợ nhưng không dám bán nhà vì sợ không có miếng đất cắm dùi", anh Thành kể.