Tên trộm nặc danh đã gửi một bức thư và có kèm theo 1.200 USD đến văn phòng cảnh sát trưởng hạt tại Hastings, Michigan, Mỹ. Người viết lá thư thừa nhận đã đột nhập vào cửa hàng địa phương Middle Mart, cách đây 30 năm.
Một tên trộm ở Mỹ đã quyết định trả lại nạn nhân số tiền cả gốc lẫn lãi sau 30 năm. |
Tác giả của lá thư nhờ tìm người bị trộm và trả giúp số tiền. Lá thư không có ký tên và không có địa chỉ người gửi. Số tiền 1.200 USD mà chủ nhân gửi trả, bao gồm cả tiền lãi trong đó. Trị giá số tiền 800 USD bị đánh cắp hiện tương đương với khoảng 1.800 USD.
Tờ WOOD-TV cho biết cảnh sát đã liên hệ được với ông chủ cửa hàng ngày xưa. Ông này cũng xác nhận có vụ trộm xảy ra vào những năm 1980. Cửa hàng Middle Mart giờ được đổi tên thành Greg's Get-N-Go. Cửa hàng đã bán lại cho người khác vào năm 1988.
Phó quận trưởng Bob Baker nói rằng bức thư kèm số tiền được gửi tới sở cảnh sát là một điều gây ngạc nhiên. “Đây không phải điều xảy ra hàng ngày”, ông Baker nói.
Phương Mai (Theo DailyEdge)