Tuy nhiên, ý nghĩa của chương trình đã vượt qua những con số đó, nó đã thực sự tạo ra sức mạnh, sức lan truyền lớn. "Trong khi những người thân yêu nhất không còn ở bên nữa, con vẫn nhận được tình yêu của những người không biết mặt. Con cảm thấy cuộc đời đã không bỏ quên mình. Con hiểu rằng, với sự quan tâm này, con phải cố gắng thật nhiều", em Nguyễn Thị Hương, làng trẻ em Birla, Hà Nội chia sẻ.
Vượt qua mong ước ban đầu của những người tổ chức, các chiếc chăn được làm từ chiếc áo cũ, được thu từ cộng đồng đã trở thành những món quà mang giá trị tinh thần to lớn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
"Chúng tôi đã thực sự bất ngờ khi nhìn thấy những nụ cười, ánh mắt hy vọng của các em trước món quà nhỏ. Chính các em mới là ngưởi đã mang niềm vui, hạnh phúc đến cho chúng tôi và cộng đồng, chứ không phải ai khác", ông Ko Tae Yeon, Công ty Điện tử LG Việt Nam cho biết.
Chương trình này được phát động từ tháng 11, chỉ sau chưa đến 1 tháng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt ghi nhận ở các em học sinh, sinh viên - những đối tượng thuộc hàng "ăn không no, lo không tới". Chính các em đã là người giúp chương trình lan tỏa.
Chị Hoàng Trang, phụ huynh của học sinh lớp 12 trường PTTH Việt Đức, Hà Nội tâm sự: "Nhờ có chương trình mà cháu đã biết sẻ chia và vị tha, cháu biết yêu thương các bạn không may mắn bằng mình, cháu biết giá trị của bản thân và nỗ lực. Những điều mà trước đó cháu chưa cảm nhận được. Gia đình chúng tôi cảm ơn chương trình vì đã cho các cháu bài học mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc".
Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, khi nghĩ ra ý tưởng "Góp áo may chăn, mang niềm vui đến", chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý, bởi theo một số người, đây là việc mất nhiều thời gian, công sức. Số tiền bỏ ra để làm sạch quần áo, phân loại, cắt ghép, tạo ra một chiếc chăn ấm, có tính nghệ thuật, được mang ra so sánh với việc mua hàng loạt những chiếc chăn mới. Trong quá trình thực hiện, nhiều vấn đề đã nảy sinh, việc sản xuất một chiếc chăn đơn lẻ không hề đơn giản và việc tìm được đối tác để thực hiện đã có lúc tưởng như đi vào ngõ cụt.
"Chương trình không chỉ một lần nữa tạo ra sự quan tâm, chăm sóc trẻ em kém may mắn, mà còn mang theo nó một thông điệp "xanh" về tái sử dụng, nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề tiết kiệm các nguồn lực tự nhiên đang ngày một cạn kiệt", ông Ko Tae Yeon, Tổng giám đốc Công ty Điện tử LG Việt Nam, chia sẻ. Ông cũng hy vọng, các chương trình LG Việt nam và nhiều doanh nghiệp khác sẽ làm dấy lên phong trào cùng làm những việc cụ thể, thiết thực vì cộng đồng, vì những đối tượng có hoàn hoàn cảnh khó khăn".
(Nguồn: Sao Hôm)