Cẩn thận khi mua xe Trung Quốc. |
Chiếc xe Trung Quốc hiệu Cindy 125 phân khối của chị Trịnh Thị Kim Nguyệt, chẳng có ai đụng đến cũng bốc cháy. Chị Nguyệt đã mua chiếc xe này cách đây 9 tháng tại một cửa hàng xe gắn máy thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau. Vào khoảng 6h30' sáng 26/1, đứa em giúp việc trong xưởng chế biến cà phê của anh chị (ở số 185 Ngô Gia Tự, phường 5, thành phố Cà Mau) đưa chiếc xe ra dựng tại hiên phía trước nhà để dọn dẹp cơ sở. Khoảng 10 phút sau, chị Nguyệt thấy khói ở đâu bay vào trong nhà và ngửi thấy mùi khét của nhựa cháy xộc vào mũi. Tìm mãi mới phát hiện nơi phát ra luồng khói là chiếc xe Cindy 125 phân khối trong khi ổ điện vẫn chưa ai cắm khóa. Đến khi tháo được các bộ phận bên ngoài của chiếc xe để dập lửa thì toàn bộ nùi dây ở cổ xe đã cháy vón thành cục. Hiện, chiếc xe đang được gửi tại một tiệm sửa xe tại thành phố.
Theo nhiều người dân ở Cà Mau và Bạc Liêu, xe gắn máy Trung Quốc tự nhiên bốc cháy là chuyện vẫn thường xảy ra. Anh Ba H., một chủ tiệm sửa xe trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 7, thành phố Cà Mau, cho biết thỉnh thoảng tiệm anh lại nhận sửa loại xe Trung Quốc hiệu Cindy bị chập điện.
Trên thực tế, hiện tượng làm giả các bộ phận xe gắn máy Trung Quốc thời gian gần đây đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và thiêu hủy càng gây thêm tâm lý bất an cho người tiêu dùng chọn loại hàng giá rẻ bình dân này.
(Theo Công An TP HCM)