Hiện nay, 3 chiếc tàu còn bị kẹt trên bờ ở Brunei đang vô cùng khốn đốn vì hầu hết thuyền viên đều không thể chờ đợi thêm nữa. Họ đồng loạt gửi fax xin Sở Thủy sản Khánh Hòa giải quyết cho trở về với gia đình. Do sinh hoạt phí cao mà chủ tàu lại quá khó khăn nên có hai thuyền viên đưa cá ra khỏi cảng để bán đã bị cảnh sát Brunei bắt và phạt rất nặng. Mới đây, một trong hai chiếc tàu đang ra khơi lại bị cảnh sát biển Malaysia bắt giữ vì cho rằng, tàu đã đi vào vùng biển nước này đánh cá. Sự vụ đang được Bộ Thủy sản và Đại sứ quán nước ta tại Brunei can thiệp giải quyết.
Mặc dù Sở Thủy sản Khánh Hòa đã làm thủ tục vay tín chấp nhưng cho đến ngày 15/3 vẫn chưa có chủ tàu nào được nhận khoản tiền 40 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển của tỉnh. Việc giải ngân chỉ được thực hiện sau khi tàu của ông Ngô Ngọc Ẩn trở lại Brunei và các chủ tàu khác phải cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản mới do sở thủy sản địa phương đưa ra. Theo ông Ngô Ngọc Ẩn, trong chuyến xuất ngoại thứ 2 này, ông đã chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm phục vụ cho một tháng ra khơi, đồng thời gia đình của 5 chủ tàu khác đều nhờ đem lương thực, thực phẩm và chất đốt sang Brunei cho người thân.
(Theo Lao Động)