Nỗi niềm của phụ nữ ngày Tết
Ngày Tết là một trong những dịp lễ được mong đợi nhất trong năm nhưng không ít phụ nữ "sợ Tết". Tết trong suy nghĩ của trẻ thơ luôn là sự mong chờ, háo hức với những món quà, bộ đồ đẹp hay buổi chợ phiên. Lớn lên chút, mọi người đều mong Tết bởi khi đó sẽ được nghỉ học, nhận lì xì. Tuy nhiên, khi bước chân đi lấy chồng, làm vợ, làm mẹ... mới hiểu thấu được hết những lo toan, nhọc nhằn, vất vả mà những người phụ nữ Việt đang phải âm thầm trải qua.
Đầu tiên là nỗi ám ảnh mang tên "dọn nhà", hết nhà riêng đến nhà bố mẹ chồng, hết trong phòng ra ngoài cổng... Tết đến cũng là lúc cỗ bàn tụ tập linh đình. Hết bạn chồng đến họ hàng làng xóm nên cả ngày từ sáng đến tối, phụ nữ chỉ quanh quẩn bếp núc và rửa bát.
Ngày Tết cũng là những ngày đầy lo lắng, đắn đo với chi tiêu tiền Tết, mua quà biếu họ hàng, sắp xếp Tết nội, Tết ngoại sao cho thấu tình vẹn lý... Có những người vợ, cách nhà ngoại có mấy làng nhưng cũng chỉ tranh thủ qua với bố mẹ một chút. Nhiều người lấy chồng xa có khi cả chục năm cũng chưa có cơ hội đón giao thừa nhà ngoại... Đó là những lúc người phụ nữ cần sự chia sẻ từ phía chồng.
Chung tay cùng phụ nữ đón Tết
Thấu hiểu những tâm tư đó, tập đoàn điện lạnh, gia dụng Nagakawa đã thực hiện chiến dịch "Tết, để anh lo hết" như một sự sẻ chia với những vất vả, lo toan của phụ nữ Việt và kêu gọi các anh chồng hãy cùng người phụ nữ của mình "chung tay" đón Tết.
Tập đoàn Nagakawa và thông điệp "Tết, để anh lo hết". |
Không chỉ vậy, "Tết, để anh lo hết" cũng như một cơ hội, một sự "thức tỉnh" đối với các anh chồng Việt, để họ có dịp được thể hiện tình cảm với người phụ nữ yêu thương, có dịp để biến những lời hứa thành hành động chân thành.
"Đại tiệc" buffet gia dụng của Nagakawa chào đón năm mới 2019. |
Song hành cùng chiến dịch này, với mong muốn tạo nguồn cảm hứng nấu ăn, thắp lửa yêu thương cho gian bếp gia đình, Nagakawa cũng tiến hành chương trình khuyến mãi Buffet gia dụng với các "thực đơn" đồ gia dụng phong phú.
(Nguồn: Nagakawa)