Với ý nghĩ "chắc ăn như bắp", anh Hứa Thiệu Dương, ở phường Long Hòa, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) nảy ra ý tưởng cho cây bắp vào chậu trồng để bán dịp Tết, với giá 100.000 đồng một chậu. Anh Dương cho biết, Tết năm rồi anh trồng thử nghiệm khoảng 100 chậu kiểng bắp và bán sạch khi vừa đem ra chợ.
Kiểng bắp của anh Dương hút hàng vì giá cả bình dân. Ảnh: NLĐ. |
Thấy nhu cầu của thị trường thích các loại kiểng mới lạ mà giá cả bình dân nên năm nay anh trồng khoảng 400 chậu bắp kiểng, trong đó mỗi cây để lại 2 trái. Đúng như dự đoán, sản phẩm của anh Dương được người dân tranh nhau mua. Anh Phạm Chí Tâm, một khách hàng vừa mua chậu kiểng bắp của anh Dương, nói: “Thời buổi khó khăn mà bỏ ra số tiền bạc triệu để mua kiểng “khủng” về chưng thì quá phí. Trong khi kiểng bắp mới lạ mà giá cả lại bình dân sẽ phù hợp với túi tiền của nhiều người”.
Kiểng đu đủ mới lạ được thị trường Tết ưa chuộng. Ảnh: NLĐ. |
Năm nay, nhà vườn Lê Văn Đông, ở phường Tân Quy Đông, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) cung cấp ra thị trường gần 100 chậu đu đủ kiểng cho trái sum suê. Mỗi cây có chiều cao khoảng 1 m, bán với giá khoảng 700.000 đồng một cây. Mong muốn rằng năm mới sẽ mang đến sự đủ đầy cho gia đình nên toàn bộ kiểng đu đủ của anh Đông đều đã được người dân đặt hàng trước.
Trước sự lên ngôi bất ngờ của loại kiểng mới lạ này, cả anh Dương và anh Đông đều cho biết năm sau sẽ tăng sản lượng lên gấp đôi để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Theo Người lao động