Hành trình một tuần lễ đầy ắp những điều thú vị đã đến với 3 giáo viên và 6 học sinh nghị lực đến từ các tỉnh thành Nam Bộ khi họ đoạt giải thưởng cuộc thi "Đuốc sáng Đông Du". Họ đã khám phá, giao lưu với nền văn hóa Nhật Bản đa sắc màu, cùng sống với lịch sử của Phong trào Đông Du, và hoài nhớ tiền nhân là nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu.
Trong chuyến hành trình trên đất Nhật, các thầy cô và học sinh đã được đi nhiều nơi mà trước đây họ chỉ được nghe hoặc tiếp cận gián tiếp. Mỗi thầy cô chọn cho mình một góc tiếp cận với đất nước này. Nhưng dù ở góc tiếp cận nào thì trong lòng họ đều tập trung vào vấn đề khát vọng mang tính thời sự là đổi mới giáo dục.
Đoàn tới thăm một trường THPT ở nông thôn, nhưng nơi đây thể hiện rõ sự hiện đại và đầu tư của nền giáo dục, khác biệt rất nhiều so Việt Nam. Đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị trong trường học rất tiên tiến, cách thức tổ chức trong trường nghiêm ngặt và khoa học. Học sinh tại Nhật Bản được miễn toàn bộ học phí và trường học nào cũng đều có sân vận động.
Đoàn Hành trình tri thức Đông Du thăm trường THPT Fukuroi Nhật Bản. |
Họ đã tham quan thư viện Đông Du của Hội Asaba - Việt Nam và viếng mộ Trần Đông Phong – Người thanh niên một thời đã hết sức nhiệt thành cho phong trào Đông Du. Nhiều thành viên trong đoàn đã bật khóc khi nghe câu chuyện cảm động về tình bạn giữa bác sĩ Asaba Sakitaro và cụ Phan Bội Châu.
Đoàn học sinh, giáo viên "Đuốc sáng Đông Du" thăm mộ Trần Đông Phong tại nghĩa trang Tokyo. |
Thầy giáo Cao Xuân Lương (Sóc Trăng) chia sẻ: “Chúng tôi xúc động khi nhìn tấm bia tưởng niệm bác sĩ Asaba do chính tay cụ Phan Bội Châu dựng vào năm 1918 để tri ân bác sĩ. Tôi muốn giáo dục học sinh mình nhiều hơn về lòng biết ơn thế hệ trước, về tình hữu nghị của hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản”.
Chuyến đi Nhật đối với 6 học sinh đã như một món quà tinh thần, vừa như một liều thuốc “tăng lực” tiếp sức mạnh nghị lực cho các em trên hành trình sống và học tập sắp tới.
Hành trình tri thức Đông Du đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp cho các thầy cô và học sinh, tiếp thêm nghị lực và khát vọng sáng tạo, đổi mới giáo dục và học tập cho họ. Từ chuyến đi này, những mong ước mới được về một nền giáo dục Việt Nam hiện đại được thắp sáng.
(Nguồn: Công ty Thép Vina Kyoei - Motibee)