Không bõ công thu hoạch, nói gì đến công đầu tư vào cây nhãn. |
Ông Nguyễn Hợp Đoàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn, than thở: "Nhãn đắng quá, tưởng đổi đời vì nhãn". Hiện nay, cả huyện Văn Chấn có khoảng 2.200-2.500 ha nhãn, được trồng tại 17 trong tổng số 34 xã. Mỗi năm, nếu được mùa, sản lượng nhãn của toàn huyện đạt 25.000 - 30.000 tấn quả.
Anh Thanh, người xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, buồn rầu nói: "Đầu mùa mà đã thế này thì đến giữa mùa có khi còn rớt xuống 300-500 đồng/kg. Giá thấp thế, chúng tôi không đủ bù tiền phân bón, tiền thuê người chăm sóc... Khối nhà ở Yên Bái năm nay sẽ sạt nghiệp vì không đủ tiền trả nợ ngân hàng, do đã trót đi vay để đầu tư vào cây nhãn".
Tình trạng nói trên không chỉ diễn ra ở Yên Bái mà tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, nhãn cũng đang xuống giá. Đặc biệt, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá nhãn đã xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Loại nhãn da bò mua tại vườn chỉ có 700-800 đồng/kg, nhãn long 1.100-1.200 đồng/kg. Những năm trước, khi vào vụ thu hoạch, giá bán vẫn ở mức trên 2.000 đồng/kg nhưng năm nay do xuất khẩu chậm, các lò sấy tiêu thụ yếu hẳn.
(Theo Đầu Tư, Lao Động)