Tôi muốn làm điều ngược lại. |
Năm 1995, theo chồng là người Australia sang Việt Nam làm việc nhưng không thể hành nghề luật sư, Yu nghĩ, cuộc sống chắc hẳn sẽ tẻ nhạt. Trong thời gian rảnh rỗi, Yu đã quay về với niềm say mê của mình trước đây. Đó là phác họa mẫu thiết kế trên giấy và thử nghiệm với các chất liệu mới.
Sản phẩm của chị lần đầu tiên xuất hiện năm 1997 tại cuộc triển lãm hàng thủ công dành cho người nước ngoài do Craftlink tổ chức. Những chiếc túi bằng cườm và sừng trâu nổi bật bên cạnh những ngăn hàng bán đồ thủ công dân tộc. Ban đầu, Yu lập một cửa hàng nhỏ ở Hà Nội. Nhưng thời gian sau, chị quyết định thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
Chỉ trong vòng 5 năm, những chiếc túi xách cao cấp hiệu Ipa-Nima xuất hiện thường xuyên trên tất cả những tạp chí mốt lớn nhất thế giới và ở các cửa hàng thời trang nổi tiếng như: Barney ở New York, Harvey Nichol và Liberty ở London, Style Trek ở Hongkong. Năm ngoái, Christian Yu giới thiệu hai bộ sưu tập trên sàn diễn thời trang Paris và New York. Ipa-Nima đã trở thành một phong cách châu Á. Bà Hillary Clinton trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000 cũng tìm đến cửa hàng Ipa-Nima và bước ra với hàng chục chiếc túi trong tay.
Khi được hỏi đâu là bí quyết thành công, Yu cho biết đó chính là mẫu thiết kế. Mẫu thiết kế của chị không giống bất cứ kiểu mẫu nào nhìn thấy trên thị trường. Không có sự sao chép hoặc lắp ghép cứng nhắc hoa văn Việt truyền thống nhưng vẫn có một chút Á Đông pha Ai Cập hiện đại, rất phương Tây. Hơn tất cả, chúng thể hiện một trí tưởng tượng sáng tạo phong phú, táo bạo.
Một chiếc túi trang trí bằng những quả bông đỏ rực rỡ như trên khăn người Dao, những bông hoa thêu viền ngẫu hứng bao quanh một tấm ảnh cổ nổi tiếng chụp con gái Việt Nam thời xưa. Một chiếc ví nhỏ, thanh lịch, đính vảy kim tuyến và sừng trâu hình hoa văn thời trang và sang trọng...
Yu đang chuẩn bị mở đại lý tại Milan (Italia) và Thụy Sĩ. Sắp tới, chị sẽ phát triển thương hiệu Ipa-Nima theo hướng thời trang quốc tế cao cấp. Chị có kế hoạch mở cửa hàng tại 5 thủ đô thời trang của thế giới. Với 22 nhân viên và hơn 1.000 thợ, mỗi tháng công ty có thể sản xuất 20.000 sản phẩm.
Khi được hỏi tại sao lại là Ipa-Nima, chẳng có gì gợi nhớ đến Việt Nam, Yu nói: "Người nước ngoài có định kiến rằng hàng Việt Nam là rẻ và chất lượng thấp. Tôi muốn làm điều ngược lại. Để người ta cầm hàng lên, thấy tốt, đẹp, giá cả phải chăng rồi mới thấy là sản xuất từ Việt Nam".
(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)