Người dân ở thôn Trung Yên, xã Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Tây đã tập hợp ngày đêm, bao vây trước cổng khu đúc phôi thép của ông Nguyễn Khắc Hồng. Bà Nguyễn Thị Khẩu - người dân thôn Trung Yên nói: "Chúng tôi đã làm đơn bao nhiêu lần rồi, mà không được giải quyết nên chúng tôi phải làm như vậy".
Dân có những phản ứng tiêu cực như vậy là do sự thiếu minh bạch trong việc cho thuê và chi trả đền bù đối với diện tích đất rộng trên 47.000 m2 ở thôn Trung Yên, xã Phú Yên nằm ven quốc lộ 1A cũ, cách Hà Nội 38 km. Hợp đồng với một trong hai đơn vị thuê đất được ký trong thời gian 30 năm, nhưng quyết định thu hồi đất lại là 50 năm. Do thắc mắc không được giải đáp, họ bèn kéo nhau ra đào hào, rồi xây tường bao vây một doanh nghiệp khác làm ăn hợp pháp.
Ông Nguyễn Khắc Hồng - chủ cơ sở sản xuất phôi thép, nói: "Việc xây tường bịt cổng cơ sở của chúng tôi diễn ra lần này là lần thứ hai. Đã có nhiều cuộc họp của địa phương để tháo gỡ cho cơ sở chúng tôi hoạt động, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Việc đình trệ đã kéo dài hơn 1 năm nay, chúng tôi thấy rất mệt mỏi và tốn kém."
Cách đây 3 ngày, vì muốn làm đường cho xe chở phôi ở trong cơ sở ra ngoài, một xe tải được thuê chở đá tới để lấp cái hào mà người dân đào trước cổng doanh nghiệp. Chiếc xe này nhanh chóng bị chặn lại, và xô xát giữa chủ xe và những người dân canh trước cổng doanh nghiệp đã xảy ra. Vụ xô xát kéo dài hàng tiếng đồng hồ mà không hề có lực lượng chức năng địa phương ngăn chặn.
(Theo VTV)