Chỉ sau 4 buổi hẹn hò, họ đã quyết định rằng đã gặp được một nửa của đời mình và làm lễ đính hôn. Sau khi đính hôn, Tom Clifford và Janine Walker, dự định sẽ cưới nhau vào tháng 12 tới.
Clifford, 36 tuổi, anh công nhân tự nhận có khuôn mặt xấu đến mức có thể làm trẻ con khóc thét nói: "Đã nhiều năm liền dung mạo của tôi là chủ đề đùa cợt của các phụ nữ. Thành ra tôi luôn mặc cảm cho rằng mình không thể tìm một nửa của đời mình, cho đến khi đăng ký dịch vụ hẹn hò này và gặp Janine. Cô ấy rất đẹp và tôi yêu cô ấy ở tất cả mọi thứ".
Tom Clifford và Janine Walker, cặp đôi đã tìm thấy nhau khi tham gia dịch vụ hẹn hò dành cho người kém nhan sắc. Ảnh: SWNS |
Trong lá thư làm quen, Clifford viết: "Janine thân mến, tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em ở trên trang web hẹn hò dành cho người xấu và muốn gặp em. Chúng ta sống ở gần nhau nên chắc điều này cũng không khó lắm. Dù tôi xấu nhưng như người ta nói đấy, vẻ đẹp nằm trong mắt của người thưởng thức. Nên tôi nghĩ em cũng sẽ yêu tôi".
Cô Walker, 31 tuổi, cũng là thành viên của trang web hẹn hò này, đã cảm động và nhận lời khi nhận được lá thư trên. Hiện cô làm trong một cửa hàng nhỏ và vẫn đang sống với bố mẹ.
"Đúng là Tom không đẹp trai như tài tử điện ảnh Brad Pitt, nhưng tôi cũng chẳng phải là Angelina Jolie. Tuy nhiên, với tôi, Tom là người hoàn hảo, một hoàng tử thực thụ", cô Walker nói khi hai người đã yêu nhau. Sau khi làm lễ cưới, cặp đôi sẽ được nhận một chuyến trăng mật miễn phí từ trang web.
Trang web hẹn hò cho người xấu Theuglybugball.com ra đời cách đây không lâu. Clifford và Walker là cặp đôi đầu tiên họ tác thành thành công. Giới thiệu về dịch vụ của mình, trang web này cho rằng ngày càng nhiều người trên sử dụng các dịch vụ trực tuyến để tìm một nửa.
Trong khi các dịch vụ khác ra sức tô vẽ nên một thế giới với đầy rẫy những người xinh đẹp, sự thật là còn hàng triệu người khác không được ưa nhìn lắm cũng muốn được hẹn hò. "Và đây là nơi phù hợp cho các bạn", đại diện trang web này nói.
Thanh Bình