Giữa cái nắng oi ả của ngày hè tháng 7, từng vòng xe của câu lạc bộ S-Việt cùng với sự đồng hành của Vital vẫn chuyển bánh trên khắp dải đất hình chữ S. Đoàn đạp xe xuyên Việt đã có mặt tại Hà Nam, giúp đỡ các bác nông dân, thăm chùa Bái Đính, Tràng An, được nghe các sư giảng đạo tại chùa Đại Bi, mang sức trẻ qua nắng gió tại biển Cửa Lò...
Cuộc hành trình giúp các bạn trẻ biết thêm về vẻ đẹp hùng vĩ của núi non đất nước đồng thời gợi nhắc lại những quá khứ lịch sử của dân tộc. Đoàn đã có khoảng thời gian ý nghĩa khi được đến thăm quê Bác, Ngã Ba Đồng Lộc, nghe chia sẻ của những người dân nơi đây về tinh thần dân tộc và các cuộc kháng chiến lẫy lừng của đất nước. Các bạn trẻ có cơ hội giúp đỡ những người dân chân chất, khó khăn nhưng giàu nghị lực. Con đường nhiệt huyết tuổi trẻ tiếp tục đưa các bạn thanh niên đến với hang động kỳ vĩ của Phong Nha Kẻ Bàng, những con người thân thiện tại Huế và Đà Nẵng.
Hành trình đạp xe xuyên Việt vẫn còn tiếp tục rong ruổi trên khắp những con đường của Tổ quốc. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với sự đam mê, khám phá, bầu nhiệt huyết sôi nổi của các bạn trẻ và sự hỗ trợ đồng hành của Vital, cả đoàn vững tin sẽ đi trọn vẹn hành trình. Cuộc hành trình sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, có ý nghĩa trong quãng đời tuổi trẻ của những con người đầy khao khát đam mê mang sức trẻ thắp lửa trên khắp mọi miền đất nước.
Hành trình thắp lửa sức trẻ trên mảnh đất quê hương của S-Việt Club. |
Đoàn đạp xe bắt đầu từ Hà Nội mang sức trẻ đến khắp mọi miền Tổ quốc. |
Các bạn trẻ giúp đỡ những người nông dân tại Hà Nam. |
Họ chia nhau để đỡ đần người nông dân bớt những nhọc nhằn. |
Các bạn trẻ lắng nghe sư giảng đạo tại chùa Đại Bi. |
Cả đoàn đạp xe chụp ảnh lưu niệm tại Cửa Lò. |
Đoàn đạp xe S - Việt đến thăm làng sen quê Bác. |
Hoạt động giao lưu tặng quà cho người dân xã Đồng Lộc. |
Đoàn xe đến với những con người hồn hậu thân thiện tại TP Huế. |
Hành trình đạp xe xuyên Việt vẫn còn tiếp tục rong ruổi trên khắp con đường của Tổ quốc. |
(Nguồn: Vital)