Thứ năm, 18/4/2024
Thứ năm, 31/1/2019, 13:25 (GMT+7)

Cây me hơn 300 năm tuổi giá 2 tỷ đồng ở Sài Gòn

Cây me núi có tuổi đời hơn 300 năm của một nghệ nhân ở Tiền Giang được rao bán với giá 2 tỷ đồng tại hội chợ hoa xuân ở Sài Gòn.

Hội chợ hoa xuân ở quận 7, TP HCM năm nay thu hút hàng trăm cây kiểng, bonsai các loại từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, đặc biệt có cây me núi của anh Trần Thanh Phong (ở Cai Lậy - Tiền Giang) được rao bán với giá 2 tỷ đồng.

Theo anh Phong, cây me này được anh mua 3 năm trước tại một khu rừng ở tỉnh Tây Ninh. "Cây me hơn 300 năm rồi, là loại me rừng nên rất dễ sống", anh cho biết.

Đây là năm đầu tiên anh Phong đưa cây me lên tham gia hội chợ hoa xuân. Anh cho biết phải dùng xe cẩu 12 tấn để vận chuyển cây từ Tiền Giang lên.

Thân cây me cao hơn 8 m, khoảng 3 người ôm, cành lá xanh tươi quanh năm, mỗi khi chăm sóc phải bắc thang.

Thân cây xuất hiện nhiều lũa, tạo ra những nét sần sùi chỉ có thể bắt gặp ở những loại cây cổ thụ trong rừng.

Một chồi non từ thân cây u nần mọc ra tạo điểm nhấn tươi mát.

Thân cây me có rất nhiều vết u nần, thân cây cứng như đá, tạo ra những hình thù rất kỳ bí mà chỉ cổ thụ mới có được.

Theo anh Phong, cây me này liên tục cho ra hoa và trái. Đã có người trả giá mua cây, nhưng thấp hơn 2 tỷ nên anh chưa bán.

Hữu Khoa