Con gái tôi đi làm gần 60 km mỗi ngày, vợ tôi xót con nên muốn mua cho cháu ôtô để đi lại cho đỡ vất vả. (Hưng Trần)
Tôi tiết kiệm được 200 triệu, định mua lại Kia Morning AT 2010 của bạn cùng cơ quan. (Hữu Cường)
Tôi 35 tuổi, có vợ và hai con, ở ngoại thành, nhà cửa ổn định và có thêm hai miếng đất. (Long Nguyễn)
Xe của người quen bán lại, số sàn, chạy hơn 100.000 km, xin hỏi giá 150 triệu có hợp lý. (Minh Quốc)
Phiên bản Mirage số sàn còn mức 350,5 triệu, tức gần ngang ngửa Wigo số sàn ngưỡng 345 triệu.
Bố chồng tôi sắp sinh nhật tròn 50 tuổi, vợ chồng tôi muốn mua ôtô tặng quà để ông tiện đi lại (Phan Huệ).
Tôi thu nhập 35-40 triệu mỗi tháng, nuôi vợ và 2 con, tôi thường thuê ôtô sử dụng khi có nhu cầu (James Nguyen).
Xe nhập khẩu Hàn Quốc, đăng ký chính chủ, đã lắp thêm nhiều đồ, số sàn, xin hỏi giá 210 triệu nên mua lại (Thanh Minh).
Tôi làm văn phòng, đi lại chủ yếu trong thành phố, nhu cầu mua xe để cuối tuần chở vợ con đi lại cho đỡ vất vả và thỉnh thoảng dã ngoại (Lương Tuấn).