From: tran hanh
Sent: Wednesday, August 06, 2008 8:12 PM
Subject: re:Con trai cua chong sap cuoi yeu toi
Chào bạn Ánh
Đọc tâm sự của bạn tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau. Đây là ý kiến chủ quan của tôi chứ không phải là một sự phán xét.
Tôi nghĩ khi bạn viết thư tâm sự về tòa soạn hình như bạn đang mong muốn sự đồng tình về phía người con trai, bằng chứng là bạn đưa ra nhiều lời lẽ anh ta yêu thương bạn trong tuyệt vọng như thế nào. Bạn xen lẫn niềm hạnh phúc khi có hơn một người đàn ông yêu bạn.
Bạn nói rằng yêu người đàn ông lớn tuổi đó nhưng khi có áp lực từ phía người con trai, bạn lo lắng, hoang mang. Đó có chăng là tình yêu thực sự? Bạn xa quê hương, cô đơn, ông ta rộng vòng tay yêu thương bạn khiến bạn ấm áp. Ông ta là doanh nhân thành đạt, điều này dễ khiến những người phụ nữ cuốn hút theo. Hãy suy xét công bằng, ông ta đã có vợ con đề huề, ở cái tuổi sắp có cháu, ông ta còn bỏ vợ, tán tỉnh bạn? Liệu ông ta có là chỗ dựa vững chắc cho bạn hay bạn sẽ nối gót người vợ kia?
Về người con trai, anh ta nói yêu bạn từ lần đầu, nhưng trong suốt một năm ròng anh ta không ngỏ lời với bạn. Tại sao? Đến khi anh ta biết mối quan hệ giữa bạn và cha anh ta thì anh ta mới tỏ thái độ. Điều này giống như một đứa trẻ bị đánh mất đồ chơi, anh ta ghen tỵ với cha anh vì ông ấy thành đạt, có phụ nữ. Còn anh ta thì ngay cả người mình yêu cũng chẳng dám bày tỏ ngay từ đầu.
Về phía bạn, bạn không yêu thì nói không yêu, đừng mập mờ hay câm lặng. Bạn đang nuôi hy vọng cho anh chàng tội nghiệp kia làm gì, chỉ thêm đau khổ hơn cho anh ta. Không chỉ lắng nghe mà bạn nên bày tỏ thái độ quan điểm một cách rõ ràng, đúng đắn. Đừng cố tỏ ra quá đau khổ hay làm vấn đề phức tạp hơn. Tại sao bạn chịu khó nghe anh ta than thở nài nỉ cả tháng trời mà không nói nên chính kiến của mình?
Hiện tại, tôi nghĩ bạn đang phân vân lắm. Nhưng nếu bạn bỏ ông ta mà chạy theo anh chàng này thì thật sự trái với đạo đức, lương tâm. Bạn mang nét đẹp phương Đông mà bạn dễ dàng ăn ở với người đàn ông cách biệt về tuổi tác, không rõ về tình cảm, liệu người con trai kia có thật sự yêu người phụ nữ đã ăn nằm với cha mình? Và anh ta có thật sự tôn trọng bạn nếu bạn nằm trong vòng tay anh ta?
Tôi nghĩ tình yêu cần sự minh bạch, gieo nhân nào gặt quả đó, không có sự cân đo đong đếm trong tình cảm. Nhưng cũng không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, gây đau khổ cho người khác. Đó là cái tội đấy bạn ạ. Bạn nói tình cảm của bạn giống trong phim thì nó cũng nên kết thúc như trong phim. Bạn hãy tạm thời tránh xa 2 người đàn ông đó ra, chuyên tâm vào con đường học vấn, đó chính là mục đích chính của bạn phải không?
Hãy gọi điện cho anh chàng kia khuyên anh ta cũng nên làm tốt công việc hiện thời, chăm lo cho xã hội hơn là chạy theo tình cảm. Đến một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu tình yêu thực sự đến từ đâu. Bạn hãy hàn gắn vết nứt tình cảm cha con họ mà bạn gây ra, thời gian sẽ thử thách ông ta có yêu bạn hay không. Đừng đem sex ra cân đo tình cảm mà tình yêu thực sự đến từ sự cảm thông chia sẻ. Cố gắng làm tốt việc học và lao vào hoạt động xã hội, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Thân ái,