Hồi trước nhà tôi không cần lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Gần đây, anh trai tôi có một khoản nợ lớn, thậm chí còn định bỏ nhà ra đi. Sau khi khuyên nhủ, anh đồng ý vào Nam làm lại từ đầu (trong đó có họ hàng tôi). Tôi cũng phải bỏ dở công việc của mình ngoài Bắc để vào trong đó cùng gia đình.
Trước đây, mẹ từng cho vay lãi thông qua một người quen khá thân thiết với gia đình. Người đó sau bị phá sản, dẫn đến gia đình tôi cũng phải chịu một khoản nợ lớn. Cùng với sự hỗ trợ từ họ hàng, nhà tôi tưởng như vượt qua sự cố đó thì lại đến anh trai báo nợ. Giờ nhà tôi mất tất cả, thêm một khoản nợ lớn từ anh trai.
Tôi có phần trách mẹ và anh nhưng càng trách mình hơn. Mẹ từng rất tin tưởng anh tôi, cảm thấy có người con trai trong gia đình để gánh vác mọi việc. Chuyện học hành làm ăn của anh, mẹ không can thiệp, luôn để con tự quyết định và chỉ đứng sau hỗ trợ. Các việc lớn trong nhà, vay nợ, mua nhà trả góp, mẹ cũng không nói chi tiết với tôi, chỉ bàn với anh. Một phần mẹ không muốn tôi lo, một phần mẹ không nghĩ tôi có thể làm gì. Thực sự đúng là tôi không lo được gì, nhưng có sự tỉnh táo và cũng được ăn học đàng hoàng để nhận ra những lời nói vòng vo không đáng tin của anh tôi. Vì vậy, tôi càng trách mình vì nghĩ dù anh có nợ thì cũng chỉ trong phần tài sản đó và tôi đã nhận ra những điều tiềm tàng mà lại không hỏi rõ ràng và can thiệp sớm hơn.
Giờ buộc phải đến một môi trường lạ lẫm, bắt đầu lại, tôi khá hoang mang nhưng tôi tin rằng còn người còn sức thì còn làm ra của. Một năm không trả được thì 10 năm, 10 năm không trả được thì dùng cả đời, hậu quả mình làm ra thì phải có trách nhiệm gánh lấy. Dù không phải khoản nợ của mình nhưng tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi cũng tin tuy mình không giỏi nhưng kiếm một công việc sống tạm qua ngày ở một nơi mới không phải là vấn đề. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục học hỏi để tăng khả năng có được công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn. Tôi cũng tự nhủ sẽ can thiệp vào tất cả vấn đề tài chính của gia đình, không để mẹ mù quáng tin tưởng và ngày càng ốm yếu vì lo nghĩ.
Đối với tương lai, tôi không có quá hy vọng nhưng cũng không hề bi quan. Có một điều tôi vẫn còn lo nghĩ, đó là không biết vì sao anh trai nợ, số nợ của anh trên 5 tỷ. Anh không hề nói ra lý do dù có tra khảo thế nào. Tôi không rõ liệu có liên quan từ việc vay nợ hay đứng tên hộ người quen bị phá sản trước đó rồi lãi mẹ đẻ lãi con không, hay anh tôi làm ăn hoặc cờ bạc cá độ gì. Tôi từng hỏi những người bạn của anh, thậm chí cả một số chủ nợ tôi biết, họ cũng không hề biết anh làm gì. Đối với thế giới của người làm ăn vay nợ hay cờ bạc, tôi thực sự không hiểu. Không biết mọi người có ai biết hoặc từng trong hoàn cảnh của tôi không, làm thế nào để biết sự thật. Một khi chưa rõ sự thật, tôi chưa thể yên lòng. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.