Còn nếu đúng là sự thật, tôi phải can đảm mà chia tay. Sau khi hỏi chuyện bạn trai, tôi vẫn quyết định tin anh ấy, chưa bao giờ anh hành động vô trách nhiệm với ai mà tôi biết. Mình chia sẻ thêm với các bạn vài thông tin:
Tôi từng viết bài: "Hy vọng anh và tôi cùng già đi trong vui vẻ". Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ 25/3/2019. Một tuần sau tôi mới biết anh không phải đã chia tay bạn gái mà là đã ly hôn vợ. Anh cho tôi xem giấy ly hôn đã ký và đoạn tin nhắn khi hai người quyết định chia tay. Lời anh nhắn không hề vô tình hay lâm ly bi đát như chị kể. Thêm nữa, tôi hay lén vào tin nhắn của hai người xem vì muốn biết họ thực sự chia tay không, không hề có những lời trên. Rất tiếc giờ nick đó đã xóa chứ tôi thực sự muốn chụp để hỏi lại chị, chị lấy những từ ngữ khó nghe kia ở đâu vậy?
Anh chị chia tay vào khoảng tháng 8-9 năm 2018. Đến tháng 2 năm sau một số người trong nhóm (mình và anh chơi chung một nhóm 5 người) đã tốt nghiệp nên về, ở lại còn hai đứa nhưng cũng không liên lạc nhiều. Có lẽ khi tôi quá cô đơn đã tìm hiểu anh, không hề có chuyện anh cắm sừng chị. Nếu có ai nói chúng tôi yêu nhau trước ngày 25/3/2019 thì chị làm ơn hãy dẫn chứng. Tôi có dẫn chứng tin nhắn mình rủ anh cùng tìm hiểu nhau, có cả nhân chứng là rất nhiều bạn xung quanh đã làm mối chúng tôi, xin đừng nói anh ấy cắm sừng chị với giáo sư và bạn anh ấy nữa. Người ban đầu kiên quyết đòi ly hôn không phải chị sao?
Anh từng kể rất nhiều về người yêu cũ vì tôi gặng hỏi. Thật buồn cười là người ta trong lòng anh vẫn rất tốt, vì quá nhiều mâu thuẫn nên mới không đến được với nhau. Giờ anh hết tôn trọng chị rồi vì bài viết của chị. Tôi rất muốn đối chất từng chuyện chị kể về anh và gia đình anh, bởi câu chuyện tôi nghe về mỗi dữ kiện từ anh đều khác hoàn toàn. Thế nhưng tôi không là người trong cuộc, anh lại không hề muốn đôi co, tốt hơn hết là tôi không nói về những điều đó.
Tôi muốn gửi cho một vài người bạn của anh ấy. Tại sao mọi người nghe chuyện từ một phía rồi gán vào mình suy nghĩ anh ấy tồi tệ như vậy? Nếu có thể đừng bao giờ làm vậy với thêm bất cứ ai nữa. Anh ấy đủ khổ rồi.
Như
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc