Từ: Nga Nguyen
Đã gửi: 25 Tháng Ba 2012 12:24 CH
Gửi bạn Hồ Minh!
Tôi không biết bạn đã đọc bao nhiêu kinh phật và thâm sâu tới đâu nhưng tôi thấy bạn nói thương cho anh chồng kia thì thật phi lý, đó là một người chồng vô trách nhiệm, thiếu bản lĩnh và còn là người cha vô tình vô nghĩa. Nếu xét theo đức phật thì anh ta đáng bị đày xuống 12 tầng địa ngục cho nấu chảo dầu và ăn than đỏ, chứ đừng nói là đáng thương hay tội nghiệp.
Bạn nói chị Loan có tội, chưa đúng như vậy đâu. Theo đạo lý nhà Phật, mỗi người đều có những kiếp số mà cuộc đời họ phải trải qua, đó là những thử thách trong cuộc sống, nếu vượt qua những kiếp số đó thì sau khi chết họ có thể về cực lạc, còn nếu không vượt qua và còn làm những chuyện hại người khác thì sẽ bị quả báo và không thoát ra khỏi vòng luân hồi, mãi mãi bị đày đọa.
Như bạn nói vậy thì chị Loan là do kiếp số hay nhân quả của kiếp trước thì chỉ có trời mới biết chứ làm gì người phàm mắt thịt như chúng ta biết được. Nhưng có một điều hiển nhiên mà tôi biết được kiếp này người chồng của chị Loan và người tình của anh ta sẽ không bao giờ được tha thứ.
Có thể họ hiện rất hạnh phúc nhưng con cái họ sẽ nhận nhân quả mà họ đã gieo đấy, vì dân gian ta cũng có câu "quả báo nhãn tiền". Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả nấy, quả ta sẽ thu được trong kiếp này chứ không phải là kiếp sau như bạn đã nói đâu, chỉ có điều sớm hay muộn và bản thân người đó có biết là quả của mình gieo hay không thôi.
Có người biết thì dừng lại và xin tha thứ, còn có người thì cố chấp lao đầu theo thì nghiệp ác sẽ nặng hơn thôi. Thứ lỗi cho tôi học nhiều hiểu cạn, nhất là về kinh phật thì tôi chỉ là bề nổi, thật ra tôi không phải là người theo đạo phật mà chỉ thích thì tìm hiểu sơ sơ thôi. Nếu có gì không đúng thì thứ lỗi cho, nhưng đó là những gì tôi hiểu ở thuyết nhà Phật.
Cuối bài tôi cũng có đôi lời với chị Loan: Trước em cũng từng viết bài gửi đến chị. Điều em đoán về chồng chị không ngờ là sự thật, nhưng chị cũng đừng buồn và đau lòng làm chi mà tổn hại sức khỏe. Chị nên sống tốt và hãy cố gắng vượt qua căn bệnh của mình nhé. Rất tiếc là em không biết chị và em cũng ở rất xa nên không thể gặp chị được dù thật tình em rất muốn gặp chị và 2 bé.
Cũng như bài trước em đã nói, chị hãy sống tốt và lo cho 2 bé, 2 bé hiện giờ đang rất cần chị, người chồng kia chị cứ coi như anh ta đã mất trong một tai nạn nào đó cho lòng được nhẹ nhàng. Chúc chị sống vui và khỏe!