Người gửi: Hoàng Minh Quân
Xin kính chào quý độc giả.
Tôi muốn chia sẻ với quý độc giả ý kiến riêng của tôi về việc phải sinh cho được con trai. Tôi là con út trong một gia đình dòng họ trưởng. Tôi đã có 01 cô con gái và đến cuối năm nay sẽ có thêm 01 cô nữa. Nhưng với tôi con nào cũng được miễn sao nuôi chúng đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn như bố mẹ đã nuôi dạy bốn chị em chúng tôi. Nhưng với anh trai tôi thì không thể, bởi vì anh ấy là trưởng họ. Bản thân anh ấy cũng không thích nhưng biết làm sao được khi cả một dòng họ đều nhìn vào, cũng may là ngay đứa đầu tiên đã là một ông trưởng họ tương lai.
Tôi nói vậy vì thực tế không thể phủ nhận được việc phải sinh con trai. Dân số nước ta phần lớn là sống tại nông thôn nên chỉ có phần nhỏ dân ở thành thị hoặc những người may mắn học và làm việc ở thành thị mới có nhiều cơ hội tiếp cận với cuộc sống hiện đại có cách nghĩ cũng thoáng hơn. Có thể sau 10-20 năm nữa mới hy vọng tỷ lệ sinh nam/nữ cân bằng.
Chúc quý độc giả sức khỏe.
Phú Thọ 25/07/2007