Lúc vui, tôi nhận dạy nhiều lớp ngoại ngữ hơn nên thu nhập cũng lên xuống. Gia đình tôi khá ổn, bố mẹ còn đi làm và cũng có một số tài sản tương đối đủ đầy. Tôi từng du học và sống ở nước ngoài rất lâu, mãi sau mới quyết định về Việt Nam. Vì vậy, mọi người nhìn vào thấy cuộc sống của tôi ổn, giờ chỉ thiếu một người chồng nữa là trọn vẹn. Bạn bè, người thân đều nhiệt tình giới thiệu, những người được giới thiệu cũng rất tốt và nhiệt tình nhắn tin hỏi han, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ậm ừ cho qua.
Từ bé tôi đã biết mình không thích con trai như những bạn nữ khác. Tôi từng nói nhưng hồi đó bé nên chẳng ai để ý. Tôi cứ kệ những thứ liên quan đến chuyện tình cảm, chỉ tập trung vào công việc. Mãi sau này khi có một bạn nam rất thích tôi và tôi thử cho mình cơ hội, lúc đó tôi mới chắc chắn mình không thích con trai, chỉ có cảm tình đặc biệt với các bạn nữ. Kết thúc mối tình đó là sự hối hận của bản thân vì không nói rõ ngay từ đầu và cứ để mọi chuyện tiếp diễn. Thật sự tôi không phải cô gái xinh đẹp, khéo léo, ngược lại rất vụng về. Ngoại trừ về giới tính ra, mọi thứ tôi đều nỗ lực, cố gắng và thẳng thắn. Vậy nên nhiều người cảm thấy tôi phù hợp để làm bạn bè, người yêu, làm vợ...
>> Chồng yêu người đồng tính bảy năm tôi mới biết
Hiện tại tuổi tôi khá lớn nhưng vẫn không ai biết được việc tôi chỉ thích người cùng giới, họ vẫn nhiệt tình giới thiệu và tìm chồng cho tôi. Lựa chọn độc thân cả đời đối với tôi không phải vấn đề gì, nhưng khi thấy những người dũng cảm đứng ra tìm kiếm tình yêu tôi lại có chút chạnh lòng, oán trách bản thân yếu đuối. Có lẽ cả đời này tôi cũng không dám nói ra sự thật như họ.
Bố mẹ tôi thương và kỳ vọng cao ở con cái, anh chị em họ hàng đều sống chuẩn mực. Tôi từng tự hào nhưng cũng rất ghét điều đó, nó giống như nhà tù giam giữ tình cảm của tôi vậy. Nhìn những bạn nữ tôi thích, trong khi họ chỉ coi mình như bạn thân, phải chúc mừng khi họ đi lấy chồng mà tôi không biết nên nói như thế nào nữa. Nếu nói ra, mọi cố gắng trong công việc, bạn bè sẽ nhìn nhận tôi như một người khác. Tôi sợ mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi từng nghĩ hay lấy chồng rồi sống như một cô gái bình thường? Tôi thậm chí còn không dám tham gia cộng đồng LGBT nào vì sợ bị người quen biết được. Tôi giận cái sự hèn nhát của bản thân, phải làm sao đây?
Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc